Xin được chia sẻ nỗi lòng" của người cha già bức xúc với sở thik của con trẻMẹ mua thịt gà về làm sẵn cho ăn thì chê ổng chê eo, vô gà rán tào lao mắc bỏ bố thì ngồi nhịp đùi khoái chí !![]()


Xin được chia sẻ nỗi lòng" của người cha già bức xúc với sở thik của con trẻMẹ mua thịt gà về làm sẵn cho ăn thì chê ổng chê eo, vô gà rán tào lao mắc bỏ bố thì ngồi nhịp đùi khoái chí !![]()
Không phải con em bác Xedau, con em ở nhà ngoan & biết phụ mẹ & bà Nội lắm, em muốn nói con bé con anh 6, cha thì bệnh do tai nạn bác biết rồi đó, tình cảnh nhà thật sự là bi đát, nhưng cháu không hiểu mà ở nhà or đi ra đường như là tiểu thư, công chúa vậy !Xin được chia sẻ nỗi lòng" của người cha già bức xúc với sở thik của con trẻ![]()
Vậy thì mắt nhắm mắt mở nhìn đời đi bác, như thế sẽ tốt cho ta & đời.Nhìn đời ngán ngẫm.
Mỗi người một ước mơ mà. Mai đây khi cọ xát với đời, bé sẽ tự điều chỉnh - khó tính quá đi ah.Không phải con em bác Xedau, con em ở nhà ngoan & biết phụ mẹ & bà Nội lắm, em muốn nói con bé con anh 6, cha thì bệnh do tai nạn bác biết rồi đó, tình cảnh nhà thật sự là bi đát, nhưng cháu không hiểu mà ở nhà or đi ra đường như là tiểu thư, công chúa vậy !
Sức khỏe tốt hơn chưa Bác, Bác chịu khó mỗi ngày dành 1h tập yoga theo hướng dẫn này phần 1 đến phần 5 rồi quay lại từ 1 - 5 quen rồi khỏi phải nhìn nữa ( tập trong phòng đừng mở quạt )Mỗi người một ước mơ mà. Mai đây khi cọ xát với đời, bé sẽ tự điều chỉnh - khó tính quá đi ah.
Đá 10 phút là tạm được rùi!Sức khỏe tốt hơn chưa Bác, Bác chịu khó mỗi ngày dành 1h tập yoga theo hướng dẫn này phần 1 đến phần 5 rồi quay lại từ 1 - 5 quen rồi khỏi phải nhìn nữa ( tập trong phòng đừng mở quạt )
https://www.youtube.com/watch?v=r0trgsbzek8
em tập 3 - 4 tháng nay sức khỏe ổn lắm, bây giờ em đủ sức đá bóng 90 phút đó bác.