Me too, cũng học từ Japan, nhưng hok biết người phía sau hiểu
hok, thôi kệ cứ làm zay
hok, thôi kệ cứ làm zay
Bác tiết kiệm quá, em là đưa bàn tay có 5 ngón ra luôn, hehe... rồi vẩy vẩy, quẩy quẩy...Em thì thường làm vầy nếu xe sau nhường...![]()
em thấy có xe chạy qua giao lộ bật đèn này
giờ mới hiểu là nó nói
"cảm ơn....cảm ơn....cảm ơn...cảm ơn..."
vì các bác đã nhường e qua giao lộ
giờ mới hiểu là nó nói
"cảm ơn....cảm ơn....cảm ơn...cảm ơn..."
vì các bác đã nhường e qua giao lộ

thì bởi vậy e mới thông báo cho các anh em OS nhà ta thống nhất kiếu "cám ơn" đó. 1 người làm rồi từ từ sẽ có nhiều người theo. Em mong Saigon mình sẽ là nơi đầu tiên thể hiện văn hóa này..
- em cũng bật đèn báo khẩn cấp để cám ơn.em thấy có xe chạy qua giao lộ bật đèn này
giờ mới hiểu là nó nói
"cảm ơn....cảm ơn....cảm ơn...cảm ơn..."
vì các bác đã nhường e qua giao lộ![]()
- nhưng rất ghét các ông bật đèn báo nguy hiểm để xin vượt? Em muốn nhường nhưng chả biết chú muốn vượt bên nào để nhường. Đúng thật nguy hiểm.