RE: THẾ NÀO LÀ CHƠI XE
Cái xe đầu tiên ấy hả, đó là nỗi trăn trở đêm thâu, nửa đêm vỗ gối, vắt óc lên mây để biết sẽ cưới em nào về rinh tuần sau.... Rồi đó là niềm háo hức như khi em nghe tiếng nàng đồng ý đi chơi với em lần đầu, đó là niềm hân hoan và hạnh phúc kiêu hãnh khi cùng nàng đi một chuyễn dã ngoại xa... và ta bắt đầu bằng cố tìm ra hết những cái hay của nàng so với các nàng trên phố, chăm sóc từng cm vuông làn da, xót xa khi nàng lỡ bị thằng nhóc nào đó gây tổn hại đến nó. Đoạn hai của cuộc tình, sự hờ hững tiếp diễn, cuộc sống kéo ta rời xa nàng, đa đem nàng cho mấy cha tạp nham ngoài phố dày xéo thoải mái dù vẫn có một chút xót xa, cuộc sống là vậy mà hehe. Rồi cũng đến lúc ta bắt đầu nghĩ đến chuyện chia tay với nàng khi có đk tốt hơ, lúc này là lúc phải có sự chọn lựa khó khăn.
May mà em ngộ đạo, quyết định không chia tay mà đưa nàng đi thẩm mỹ, quan tâm nàng hơn và giờ đây nàng lại tiếp tục cho em cảm giác thửa nào, Ôi... vợ của tôi. Đến tận bây giờ em mới biết nàng thật sự đẹp hehe ( mặc dù em cũng đã mua thêm một em Rexton mới làm bà vợ hai)