Dạ tại vì 1 phần đường đang đông sợ cản trở giao thông,em giải quyết cho gọn lẹ,cho em hỏi nếu mình ủn xe trước công an lại làm việc thì sẽ phạt mình tội không giữ khoảng cách đúng không ạCó lẻ bị " thuốc " , sorry bác
Đường tp mà sao giữ khoảng cách an toàn đc bác. Bác sai lỗi không làm chủ tốc độ. Va chạm nhẹ công an nó cũng kêu bác thương lượng. Thôi rút kinh nghiệm lần sau. Xe bác không sao là hên rồi.Dạ tại vì 1 phần đường đang đông sợ cản trở giao thông,em giải quyết cho gọn lẹ,cho em hỏi nếu mình ủn xe trước công an lại làm việc thì sẽ phạt mình tội không giữ khoảng cách đúng không ạ
Lỗi của anh chủ thì rõ rồi. Nhưng nếu kẹt quá thì chơi bài ngửa, chơi "all-in" luôn.
Kêu công an lại, xe họ chạy hợp đồng/xe khách (mà lại là xe 60, cái này hơi "nhạy cảm") chắc chắn họ sẽ "ngại" hơn xe nhà (local).
Gặp em, em cũng sẽ thương lượng nhưng nếu không thành thì chơi tới luôn. Đi đường, cái gì thông cảm được thì cho qua chứ nhiều thứ bực bội lắm rồi giờ còn ép nhau thì quá đáng.
Kêu công an lại, xe họ chạy hợp đồng/xe khách (mà lại là xe 60, cái này hơi "nhạy cảm") chắc chắn họ sẽ "ngại" hơn xe nhà (local).
Gặp em, em cũng sẽ thương lượng nhưng nếu không thành thì chơi tới luôn. Đi đường, cái gì thông cảm được thì cho qua chứ nhiều thứ bực bội lắm rồi giờ còn ép nhau thì quá đáng.
Một kinh nghiệm cần được rút ra khi lưu thông trên đường : giữ khỏang cách đừng lơ là bởi đường phố đất chật người đông chỉ cần một vài giây là tốn xèng rồi
Dạ em coi như 500k là để rút kinh nghiệm,với lại đường đang kẹt xe chờ kêu công an chắc ùn tắc giao thông luôn nên em thương lượng còn 500k ,em định bụng nếu thằng chả cà chớn không chịu thì gọi công an xuống giải quyết vì xe ổng cũng đang chở khách.