Hạng D
8/2/12
1.979
9.398
113
năm 2010 e đi công tác cùng 1 ông tài già đoạn này. có 3 thằng cởi trần chạy lạng lách chỉ chỉ vào xe mình. đc 1 đoạn nó đi chậm như muốn chặn xe mình, bác tài già cứ bình tĩnh chạy. em ngồi cứ sợ nó kiếm cái gì phang vào hay chặn xe xin đểu. bác tài già nói trên xe có 2 bình cứu hỏa chở từ ctrinh về chưa bỏ xuống cùng vài cây tuyp sắt. nó mà chơi là hốt luôn
 
Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
40
Bình Dương
Nó nhảy lên ca pô sao bác ấy không tăng ga mạnh là nó lộn mèo ra đằng sau cho nó tật nguyền luôn.
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Muốn dẹp là được tất, đó là xe của PV NNVN, chứ gặp xe của một bác bí thư, phó bí thư tỉnh ủy hoặc người nhà thì nhóm Tề Thiên lên thiên luôn. Rất tiếc các bác ấy lại đi máy bay....
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Bác nào thường xuyên phải đi xa, không cần cây gậy, bình chửa cháy, nên mang theo một chai nước hoa đặc biệt hương "ớt" loại cầm gọn trong bàn tay....chỉ cần chỉa thằng vào mặt xịt một phát là xong, hết thằng này tới thằng khác, sau đó đi ngay..hoặc giá mà có vài còng số 8 thì còng tất cả chúng lại móc vào xe cộ của chúng luôn...chuyện kế tiếp là chúng nó tự xử lý với nhau...không mù mắt đâu mà sợ. Tự bảo vệ mình bằng cách này rất hiệu quả, mà nhân đạo nhất, không vi phạm luật pháp.....
 
Hạng B2
7/8/13
137
40
28
E ma bị tấn công thế này chắc là chơi luôn cái chân ga ...để tự vệ...tới đâu thì tới. Tự vệ chắc cũng treo thôi... tông chết bớt mấy thằng này cho xh bớt lo.
 
Hạng D
29/5/09
3.822
8.803
113
Tuần sau e định chạy đêm từ buôn mê về, nghe nản quá, ghé daknong ngủ, sáng đi tiếp.