Hạng C
24/6/10
512
3.908
93
Thủ 2 cây súng nước loại ngon ấy, nạp sẵn dầu gió loại nóng nhất vào để trên xe, gặp chuyện bình tĩnh hạ kính xuống, thế nào nó chả thò mặt tới, xịt thẳng vào mặt, tác dụng chắc ko kém hơi cay nhỉ?
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
shark_sg nói:
Thủ 2 cây súng nước loại ngon ấy, nạp sẵn dầu gió loại nóng nhất vào để trên xe, gặp chuyện bình tĩnh hạ kính xuống, thế nào nó chả thò mặt tới, xịt thẳng vào mặt, tác dụng chắc ko kém hơi cay nhỉ?
Bác đừng đùa, không giống hơi cay đâu, dầu gió hay ớt cay bị vào tụi nó còn hung hăn hơn cầm đồ chơi chém bừa thì khổ. Hơi cay thì cay là chủ yếu nhưng nó có tác dụng làm ức chế thần kinh nữa mới khống chế được đối tượng. Chứ không đơn giản là cho nó đau rát là xong,.
 
Hạng B1
23/7/11
67
32
18
em mà gặp cảnh này thì đạp ga luôn. tớii đâu thì tới :). một lần em đi tây ninh về ngang qua củ chi. có 1 thằng chạy xe máy theo ép xe em vào. lúc đó 10h30 đêm rồi trên xe còn có 2 ông chú mà kính xe em dán màu đen nên nó ko thấy người ngồi phía sau. nó dí xe em đến địa phận hóc môn luôn, nó vừa theo vừa ép em cả chục km. em nhìn hậu ko thấy ai bám theo ( sợ băng đảng tụi nó). nó chạy ra giữa len xe hơi, thắng giữa đường ép em xuống xe. e xuống xúc cho 1 trận nhừ tử 2 ông chú xuống kéo nó vào sát lươn xe máy. xong đẩy xe nó tông vào con lươn, khoá cổ xe nó lại rồi lên xe chạy về nhà. nhìn kính hậu lúc em đi xa rồi vẫn chưa thấy nó ngồi dậy được. hình như em nhổ giùm nó 2 cái răng cửa thì phải giờ còn thẹo trên ngón tay hay do thằng đó bị hô hay sao sao đó :)). kỷ niệm nhớ đời.
 
Hạng C
3/3/09
666
19
18
50
Băng này là "Tề đất" chứ "Tề Thiên" gì. Em thấy trong Metro có bán cái cờ lê mở ốc bánh xe dài to và khá nặng. Cái này để cạnh ghế tài chắc hợp lệ
 
Hạng B2
22/3/12
366
758
93
vanpate nói:
em mà gặp cảnh này thì đạp ga luôn. tớii đâu thì tới :). một lần em đi tây ninh về ngang qua củ chi. có 1 thằng chạy xe máy theo ép xe em vào. lúc đó 10h30 đêm rồi trên xe còn có 2 ông chú mà kính xe em dán màu đen nên nó ko thấy người ngồi phía sau. nó dí xe em đến địa phận hóc môn luôn, nó vừa theo vừa ép em cả chục km. em nhìn hậu ko thấy ai bám theo ( sợ băng đảng tụi nó). nó chạy ra giữa len xe hơi, thắng giữa đường ép em xuống xe. e xuống xúc cho 1 trận nhừ tử 2 ông chú xuống kéo nó vào sát lươn xe máy. xong đẩy xe nó tông vào con lươn, khoá cổ xe nó lại rồi lên xe chạy về nhà. nhìn kính hậu lúc em đi xa rồi vẫn chưa thấy nó ngồi dậy được. hình như em nhổ giùm nó 2 cái răng cửa thì phải giờ còn thẹo trên ngón tay hay do thằng đó bị hô hay sao sao đó :)). kỷ niệm nhớ đời.
Đôi khi phải xử như vậy cho nó chừa
033102beer_1_prv.gif