Hạng C
8/7/13
621
22.606
93
E kể chuyện đứa bạn cho các bác nghe, biết đâu các bác áp dụng đc! Lại ko bị phạt vì đem hàng cấm trên xe!

Thằng bạn e đi xe máy, bị chặn lại làm tiền. Thực ra nó đang đi mua mấy lon sơn xịt về xài (cái loại mà mấy bác mua tiệm như chai xịt muỗi ấy) rẻ chán có 45~60/ chai
SMOKIN.GIF


Thằng kia chặn đòi tiền ko đc tính nhào vào đánh lộn kím chuyện. Thằng bạn rút chai sơn xịt thằng vô mặt (chủ yếu là mắt và mũi). Thằng du côn ôm mặt nằm luôn còn thằng bạn e vọt về. :D

Các bác đi đâu xa mua 1 chai phòng thân. Vừa rẻ vừa hiệu quả lại sợ ko sợ mấy "anh ấy" kiểm tra bắt chẹt. Nhưng mà xịt cẩn thận chứ nó dính vô xe thì tẩy cũng mệt :D
 
Hạng C
22/1/11
736
2
18
44
Trích từ bài báo:
“Một cán bộ công an huyện Đăk R’Lấp cũng cho biết: Những đối tượng này tự mệnh danh là “Nhóm Tề Thiên” rất hung hăng quậy phá “đại náo” ở khu vực dốc Bà Cứ (thuộc địa phận xã Đăk Ru). Bọn chúng ở Khu nông trang Đăk Ru, ngày xưa là khu kinh tế mới, là “điểm đen” nổi tiếng nghiện ngập, tệ nạn.
Cách đây khoảng 3 tháng, cũng tại khu vực này đã từng xảy ra một vụ tương tự, chặn xe khách đi đường để xin đểu rồi quậy phá. Tuy nhiên, do không được người dân báo nên không bắt được quả tang, cho đến nay mới bắt được bọn chúng khi đang gây án…”

Lý sự cùn nhẩy, trách nhiệm + chức năng + nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, mặt trận toàn dân ở đâu mà các vị cứ nói ra rả như thế hoài nhỉ?! Làm quan, làm cán bộ mà như thể thì có mà vả vào mồm hàng tỷ cái cũng chưa thỏa :mad:

 
Hạng B2
20/8/07
278
19
18
vanpate nói:
em mà gặp cảnh này thì đạp ga luôn. tớii đâu thì tới :). một lần em đi tây ninh về ngang qua củ chi. có 1 thằng chạy xe máy theo ép xe em vào. lúc đó 10h30 đêm rồi trên xe còn có 2 ông chú mà kính xe em dán màu đen nên nó ko thấy người ngồi phía sau. nó dí xe em đến địa phận hóc môn luôn, nó vừa theo vừa ép em cả chục km. em nhìn hậu ko thấy ai bám theo ( sợ băng đảng tụi nó). nó chạy ra giữa len xe hơi, thắng giữa đường ép em xuống xe. e xuống xúc cho 1 trận nhừ tử 2 ông chú xuống kéo nó vào sát lươn xe máy. xong đẩy xe nó tông vào con lươn, khoá cổ xe nó lại rồi lên xe chạy về nhà. nhìn kính hậu lúc em đi xa rồi vẫn chưa thấy nó ngồi dậy được. hình như em nhổ giùm nó 2 cái răng cửa thì phải giờ còn thẹo trên ngón tay hay do thằng đó bị hô hay sao sao đó :)). kỷ niệm nhớ đời.
bác cũng cứng cựa ghê nhỉ!
080402cool_prv.gif

Em cũng từng oánh như bác, nhưng sau khi đập tụi nó xong vừa đi vừa run tay run chân bỏ xừ, ko biết có bị trả thù chọi đá hay băng đảng gì đó hay công an núp lùm thì chắc chết!
May mà gặp cướp thì đúng là ko hề thấy bác công an nào!
tongue4.gif

 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.755
113
51
nhóm này ngẫu hứng bộc phát thôi. báo viết gì mà rùng rợn quá, viết y như những vụ án của tướng cướp Bạch Hải Đường
 
Hạng B2
6/5/11
445
63
28
- Kiểu xin tiền điểu thế này đã xảy ra cách đây vài năm,thường thì ban đêm.Nhưng thế này quá lộng hành,thế này thì công an xã,dân quân tự vệ....các anh ở đâu?Tiền thu hàng tháng thì đủ còn nhiệm vụ giữ gìn ANTT dịa phương...thì đâu?
- Mấy thằng thanh niên lập băng đảng quậy phá,thì sự việc xảy ra thế này mới đi bắt...pó tay!
- Thế này em ko dám đi con đường đường này rồi....đường xấu,thu phí đb dày đặc,xxx làm khó...xin tạm biệt QL14.

 
Hạng B1
7/8/13
54
1
8
em vừa đi DakLak về hôm qua , em đi từ 8h sáng đến 5h chiều về tới tphcm , đường xa thì xấu thê thảm , xxx thì thập diện mai phục , em đếm sơ sơ cũng 4 chốt bắn tốc độ . Em bị 1 cú lần trước nên cũng hãi rồi , k dám đi ban đêm nữa .Chuyến Lần trước em đi từ SG -> daklak từ 2h chiều tới gần 1h sáng mới tới tp.bmt , cũng đoạn qua Gia Nghĩa thì bị chặn đường , 4 5 cái bàn gỗ chắn ngang đường k cho xe qua . cũng hên xe em nhỏ nên lách qua chạy thoát được .
63.gif
A men