Chào các bác .
Lại một giải đấu nữa của OTC trôi qua như chín giải trước, với một buổi sáng mệt mỏi dậy muộn cổ họng khô rát, giọng thều thào ko nói được, còn văng vẳng bên tai lời của vài vđv ..thằng này bán chuyên, thằng kia dạy banh mà đánh đấm cái gì, tổ chức phải như vầy như vầy, không cho otc tự bắt cặp là anh em mình làm khó chính anh em mình ...
Hòa lẫn với dư âm của giải là khuôn mặt hốc hác đẫm mồ hôi của bác Đâm đang sắp xếp lại bảng đấu do các bác bỏ cuộc không báo, và vất vả giải thích giữa một rừng trọng tài chực chờ chỉ trích chứ không muốn đồng thuận, bác Duy siena cán bộ đường lối với tầm nhìn bao quát đến từng chi tiết để chỉ đạo kịp thời, bác Nquynh ôm từng thùng banh, cúp, cờ, hoa, băng rôn sắp xếp và treo lên, khi giải tàn mọi người quay lưng lại với sân banh thì là lúc bác ấy lủi thủi một mình bắc thang gỡ mọi thứ xuống, và Thuytram nàng dâu của otc với trăm thứ lo toan cho AE nhưng ko lộ vẻ mệt mỏi sau ba năm và mười giải, dường như những người con gái mang tên Thuytram đều cao cả .
Một ngày sáu, tháng mười hai trôi qua như bao ngày khác, nhưng trong ngày ấy tại sân Becamex các vận động viên đã cống hiến tất cả sức lực tinh thần của mình trên sân thi đấu, tạo nên một ngày hội thể thao, một ngày vui cho chính mình và mọi người .
Thay mặt BTC em xin đồng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến :
Bác Hải WM & Bác Kiên Vkool .
Bác Hùng TGĐ Becamex .
Bác Đạt Hinggits .
Các bác IV4705, Tuyeni30, Duc18, Dennis, Vdkiu .
Các bác Vận Động Viên & Cổ Động Viên .
Hẹn gặp lại tất cả các bác trong các giải đấu của OTC năm hai ngàn mười .
Thân .