Sân thượng AEON Bình Dương?Trong khi các phương tiện xếp hàng dài vì ko có chổ đỗ
Aeon Tên Lửa đó BácSân thượng AEON Bình Dương?
Chắc bác độp choai hoặc quên kéo khoá quần nên mợ ý lượn lờ tí ngắm hànghôm lễ vừa rồi em vô Takashimaya: có 1 mợ lái con mẹc cực ngầu, em de vô xong, mợ de vô kế xe em (em đậu ngay ngắn giữa ô); 1 phát vô ngay và luôn thẳng tưng; em nể luôn tập 1...![]()
cái kinh dị là nó còn có tập 2,.... em nói thiệt là không hiểu mợ nhìn ra sao!?!?!? mà quyết định chạy tới - lùi - tới - lùi con xe xéo xẹo luôn; muốn múc vô xe em @@ @@

Nói về ý thức lái xe VN thì nãn lắm, từ trẻ cho đến già.....như sáng qua. Dừng đèn đỏ, taxi cứ dí kèn. Bấm 1 còi e dậm thắng 1 cái. Nhấn còi giữ luôn e cũng giữ thắng luôn. Hết đi. Cho nó đợi thêm cái đèn đỏ tập tính kiên nhẫn. Đến đèn đỏ ở nơi khác gặp bác tài ngoài 60 lái găng đít. Cũng bấm còi. Mà phía trc kẹt, có đi đc đâu. Gặp e tới tháng nên khó ở trong người. Xuống xe mở cốp lấy khúc cây ra..........để lên ghế phụ.....tự nhiên bác ấy hết thúc còi!
bác chủ ấm ức vì con mẹ nào đó dành mất chỗ, cự cãi một hồi mấy ông đứng cạnh lu xu bu bảo nhường cho nữ nên giờ đang ấm ức
Nói về ý thức lái xe VN thì nãn lắm, từ trẻ cho đến già.....như sáng qua. Dừng đèn đỏ, taxi cứ dí kèn. Bấm 1 còi e dậm thắng 1 cái. Nhấn còi giữ luôn e cũng giữ thắng luôn. Hết đi. Cho nó đợi thêm cái đèn đỏ tập tính kiên nhẫn. Đến đèn đỏ ở nơi khác gặp bác tài ngoài 60 lái găng đít. Cũng bấm còi. Mà phía trc kẹt, có đi đc đâu. Gặp e tới tháng nên khó ở trong người. Xuống xe mở cốp lấy khúc cây ra..........để lên ghế phụ.....tự nhiên bác ấy hết thúc còi!
trước e cũng bị 1 ông taxi vinasun chở khách, vượt thì ko vượt, đường 2 bên đều trống, cứ đi sau đá đèn, đá 1 cái e nhấp thắng, sau cứ đá thì gần như e chỉ chạy 5km/h,
Xe bên lấn sang 1/3 là do tâm lý nên mình nhìn ra vậy.Ô đậu thì mở cửa thoải mái nếu đậu xe ngay ngắn,đằng này lấn sang 1/3 ô kế bên thì ko xe nào vào đc cả
Nhìn kỹ sẽ thấy xe bên chỉ cán vạch chuồng của mình như vậy công thêm khoảng vạch cách với xe bên phải cỡ 2,5m trừ gương hậu còn 2,3m.

Xe hạng C trở xuống vào được và hé cửa ra vẫn được.
Thật đấy.
ặc, em xấu quắc anh ơi... @@Chắc bác độp choai hoặc quên kéo khoá quần nên mợ ý lượn lờ tí ngắm hàng![]()
mà lúc đó em cũng đứng cũng khá xa rồi...