Em cùng nghĩ như bác
Kinh tế Mỹ phục hồi mình mới xuất hàng qua đó được- mà bán cho Mỹ sướng hơn chổ khác
Vn toàn xuất khẩu hàng tiêu dùng cấp thấp qua us như giày da may mặc, thủy hải sản.Những món đó bất cứ gia đình Mỹ nào cho dù giàu-trung lưu-nghèo nào cũng đều dùng tới.Kinh tế Mỹ có xuống hay lên thì dân Mỹ cũng đều phải mua các sản phẩm này
Bán cho Mỹ sướng cái họ là đối tác lớn làm ăn có bài bản, đơn đặt hàng ổn đinh số lượng lớn và khỏi cần chém, thi trường tiêu thụ ổ Mỹ là thi trường tiêu thụ hàng top ở thế giối nên bát cứ nước nào cũng đều muốn xuất khẩu hàng hóa qua Mỹ.
Nhưng ngược lai ho đòi hỏi tiêu chuẩn rất khắc khe , có hàng rào kỹ thuật để kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu.
Ở Mỹ người tiêu dùng chính là thương đế vì hàng hóa cực kỳ phong phú, giá lại rẻ, hợp lý nhất so vói các nước tư bản phát triển khác như EU/Nhật/Úc...
Về khoàn xe cộ thì có tiền ở Mỹ đúng là sướng như tiên vì xe cộ rổ rá hợp lý. xăng cũng rẻ hơn mấy nước tư bản phát triển khác, phụ tùng thay thế đồ chơi cho xe hơi ôi thôi... không thiếu món nào
Các dealer bán xe ở Mỹ thường tập trung ở từng khu nên dọc 1 con đường có cả 5-7 dealer các hãng xe nằm dọc theo là không phải hiếm mà còn là rất bình thường
Cách đây 1 tháng mình đi mua xe.Ghé dealer lúc 6h còn khi đem xe ra khỏi dealer nhờ thằng sales lái về nhà là hơn 9h ( vi mình đi 1 mình nên không thể lái xe nên phải nhờ thằng sales dealer lai chạy theo xe mình về tới nhà, xong lại quay trở lai dealer để drop off lão salesman cho hắn lấy xe đi về nhà )
Bọn salesman ở dealer bên Mỹ làm rất cực vì còn khách là còn phải làm trừ khi nào khách về hết thì mới về.Thứ 7 chủ nhật đi làm luôn vì ngày này người ta mới rảnh đi coi xe chứ không ai nghỉ làm ngày thường đi xem xe và mua xe hết cả.