Đang tính nói thì bác nói giùm.Sao lại để vợ + con cùng ngồi ghế trước nhỉ?
Mà đi cao tốc nữa!
E dại mồm dại miệng, lỡ túi khí bung thì cô con gái bác chủ xe chấn thương chứ chả chơi. Haiizzzz

Thế này thì vợ con bác chủ xe làm sao cài seatbelt? lỡ có va chạm xảy ra thì sao.
Chưa ai giải quyết được chuyện ném đá, thì bác chủ đã lãnh giấy phạt trước rồi.
Chỉnh sửa cuối:
Luật và các quy định phạt của mình như ... khẹc nên không ngăn được những hành vi này. Mới vừa đọc được anh chàng xe khách chạy ngược chiều trên cao tốc bị phát 1 triệu + thu bằng 2 tháng! Ai sợ? Luật pháp phải có tính răng đe và không có chuyện du di, con anh Tám cách mạng, em chị Ba nhân thân tốt, ...! Mãi sẽ không bao giờ diệt được những con bò đội mũ này nếu cứ cải lương như vậy.
Luật và các quy định phạt của mình như ... khẹc nên không ngăn được những hành vi này. Mới vừa đọc được anh chàng xe khách chạy ngược chiều trên cao tốc bị phát 1 triệu + thu bằng 2 tháng! Ai sợ? Luật pháp phải có tính răng đe và không có chuyện du di, con anh Tám cách mạng, em chị Ba nhân thân tốt, ...! Mãi sẽ không bao giờ diệt được những con bò đội mũ này nếu cứ cải lương như vậy.
Cái gì cũng cần có thời gian thay đổi chứ bác, bác đừng có nghe những lời nói của những người có tâm lý bất mãn, thù hằn với XH. Bác hãy tin tưởng vào chính sách đúng đắn của Đ và NN. Em tin là nhà nước sẽ luôn luôn của dân, do dân và vì dân. Cụ thể là
- Tòa Án Nhân Dân
- Công An Nhân Dân
- Báo Nhân dân
- Quần chúng nhân dân, duy chỉ có 1 cái là của nhà nước. Ngân Hàng Nhà Nước.
Đừng để Việt Tân dụ dỗ rồi làm lung lay ý chí, tự diễn biến , tự chuyển hóa trong cơ thể của mình.
ngày xưa thằng bạn em hay chạy xe 16c lên Đắk Lắk, bị ném đá, nhất là vào buổi tối, nó nói tụi trẻ trâu thích ném đá như là một thú vui vì éo có gì cho tụi nó giải trí. đi 4-5 lần thì thay kiếng hết 2 lần
))
E phải đăng nhập like cho bácCái gì cũng cần có thời gian thay đổi chứ bác, bác đừng có nghe những lời nói của những người có tâm lý bất mãn, thù hằn với XH. Bác hãy tin tưởng vào chính sách đúng đắn của Đ và NN. Em tin là nhà nước sẽ luôn luôn của dân, do dân và vì dân. Cụ thể là
- Tòa Án Nhân Dân
- Công An Nhân Dân
- Báo Nhân dân
- Quần chúng nhân dân, duy chỉ có 1 cái là của nhà nước. Ngân Hàng Nhà Nước.
Đừng để Việt Tân dụ dỗ rồi làm lung lay ý chí, tự diễn biến , tự chuyển hóa trong cơ thể của mình.