Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Gặp sương mù đến không thấy đường đi,bác không lo bị chói mắt đâu,đèn pha của xe truớc nó cũng tù mù như 2 cái đèn trung thu của trẻ em,chỉ cần đi thật chậm và nhấn còi khi thấy phía trước có 2 cái gì như 2 mặt trăng từ từ tiến tới,nó cũng thấy xe bác y chang như vậy..!(cánh lái xe chuyên nghiệp hay gọi mù này là mù co hay mù gió!)Trích đoạn: zeo
không đâu bác ạ, cái này để xem khi không nhìn rỏ phía xa mà, với lại mỗi lần nhìn khoãng 0,5 - 1 giây thì làm sao. em sợ khi mình chăm chú lái xe,(vd trong mưa hoặc trong sương mù) , Hoặc gặp đèn xe đối diện làm chóa mắt. đến khi thấy được có xe đằng trước thì đả - ẦM rồi, Bác ạ.
Như cái hình trước là ta có thể tông vào cái người đi bộ rồi đấy bác.
Trích đoạn: Mr.Thiet
(cánh lái xe chuyên nghiệp hay gọi mù này là mù co hay mù gió!)