Hạng D
12/4/12
1.108
161
63
Đi đường thỉnh thoảng cũng gặp một thèng chạy xe mắc tiền luôn tìm mọi cách vượt , chắc nó cho rằng chỉ xe nó mới chạy được nhanh .
 
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
Tài xế say rượu,này nhé: tăng tốc vượt phải được vài chục mét thì loạn choạng tay lái mém nữa xỉa vào lề phải,sau đó xỉa tiếp qua trái đâm vào xe bên trái lúc đó đằng trước nó không có xe nào.....Nốc cho nhiều vào rồi gây họa cho người khác....
33.gif
(không phải ở VN)
 
Hạng F
22/2/08
9.509
12.746
113
Việt Nam làm gì vượt thoải mái thế :D Không bị ép cũng bị chưởi :D
 
Hạng F
16/11/11
5.404
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
xe rùa 68 nói:
Đi đường thỉnh thoảng cũng gặp một thèng chạy xe mắc tiền luôn tìm mọi cách vượt , chắc nó cho rằng chỉ xe nó mới chạy được nhanh .

Em cũng gặp mấy lần mấy xe mắc tiền hay chạy ẩu kiểu như xe biển xanh đỏ có lẽ vì:
1. Ta có tiền nên coi trời bằng vung muốn chạy sao chạy hoặc xe xịn phải chạy hơn xe cà tàng tí
2. Ỷ lại vào các thiết bị " an toàn " trên xe có đụng cũng chả sao