Hạng D
4/8/11
1.043
5.296
143
Thiền là tập làm việc với sóng não. Khoa học chưa thật sự thấu hiểu. Có nhiều trường phái thiền Yoga, Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo Đại thừa, Pháp luân công, Bùi Long Thành, nhân điện....v...v...chung quy cũng tập luyện để có thể tập trung cao độ, đến nỗi gần như xuất hồn chủ động ( làm cho giao động của sóng não chậm dần hết mức có thể ). Ai cũng biết như vậy, có điều này ít ai biết là khi tập thiền như vậy, giống như mở radiao rà đài, sóng não bản thân yếu đi, tất sẽ có giao tiếp với sóng não khác, giống như tạo ra 1 cánh cổng tâm linh ( người bình thường không tập luyện thì chẳng có cái cổng nào hết nên vô sự ) Mà sóng não khác thì bác chủ chắc biết là sóng não gì rồi...thượng vàng hạ cám có đủ. Chính vì vậy khi tập thiền thường có sư phụ kế bên để hổ trợ, tránh tình trạng thiền định lơ mơ, tẩu hỏa nhập ma, lạc đường luôn trong mê cung, không thể hồi tỉnh lại như trước kia. Phương Đông thì có khái niệm này lâu rồi, gọi là lạc mất hồn phách, hay bị đẩy hồn, cô hồn nhập gì đó, Phương tây thì dạo gần đây bắt đầu tiếp cận, như trong phim Inception, Insidous.

Túm lại, nếu bác chủ thích thiền thì không nên mua sách về xem rồi tự tập, phải tìm 1 môn phái thích hợp nào đó mà tập, có sư phụ kèm và tốt hơn hết để già già một tí hẳn tập. Còn vụ ai nhập khi lái xe thì chắc chưa đến nỗi đâu nhưng nếu bác chủ thường xuyên có triệu chứng như vậy thì rõ là tinh thần yếu rồi, dân gian gọi là nhẹ bóng vía đó, không nên đi lang thang một mình những nơi hoang vắng, không xem phim ma, không viếng đình chùa, miếu mạo nhiều...nói chung đừng có thử thách tâm linh hay sóng não của mình nữa.
 
Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
52
Cái này cũng bt mà, khi mệt mỏi mất tập trung 1 chút là đi lộn ngay.
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
68
Sài Gòn
Cả 2 lần bác đều đi ban đêm, mà đêm tối thì khả năng phán đoán là rất hạn chế. Kinh nghiệm của em, khi chưa chắc chắn hay còn nghi ngờ điều gì thì dừng ngay lại và hỏi thăm đường tránh phải trả học phí hàng chục Km.
 
Hạng C
26/5/10
688
4
0
Tp.HCM
XaGan nói:
Vụ này là hồn thoát xác đi phiêu lãng một chút !
21.gif
Cụ XaGan lại..."xỏ" e àh.
@HaSonata cũng...zà như e nên than vãn...
bash.gif
21.gif

Hi các pác,
E...đá qua vụ Thiền với nhân điện để suy thêm 1 khả năng thôi, chứ e có chơi thiền và 1 ít vỏ vẻ nên tinh thần cũng ko đến nổi nào.
Có lẽ do hôm đó e đợi chờ quá lâu. Depart từ 2.30 đến MT gần 4H vì các sếp còn đi...công cán vài nơi. dù ngồi bàn trung tâm với các sếp nhưng e chỉ chơi 1 lon, xong ăn nhẹ tí rồi đi uống cafe.
Gần 9h mới khởi hành về SG. các sếp wắt hết. Mùi người, heo quay(quà các sêp mang về)...các thứ có lẽ làm e mõi mệt; nhất là thời gian chờ. Chưa bao giờ e phải chờ lâu thế mà ko có việc gì để làm
Nhưng quả thật, sau này nghiên cứu thêm 1 ít tài liệu về nhân điện, về luân xa thì e nghĩ ko nên đi quá xa trong lãnh vực này vì thành tựu thấp mà nguy cơ tẩu hỏa cao. Ngay cả khí công trong võ thuật nếu ko có thầy và ta ko có nhiều thời gian toàn tâm toàn ý cho nó thì cũng rất phiền phức. Mà e thì quá bận
bash.gif
bash.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
7/9/09
342
2
18
54
Ban đêm khả năng đinh hướng kém đi là có thật, nhiều hay ít thì tùy vào tình hình sức khỏe của mỗi người. Em thì cũng có lúc bị, đường đó mình đi thường xuyên nhưng có 1 tối em lại đi lạc thay vì tới chỗ đó quẹo em lại đi qua lố 1 đoạn xa em mới nhận ra.