Re:Thơ
Bác xegicungme
Trong quay quắt tận cùng của con tim anh quay về bên vợ
Nửa thẫn thờ nửa bơ vơ của gã lái buôn vừa cụt vốn
Núp dưới bóng em như tự trốn chính mình
Xin tha thứ? Ừ thà là như thế...
Nhưng sao lòng vẫn vương nhớ ngẩn ngơ!
Em quay ngoắt lạnh lùng để tim anh vụn vỡ
Trái tim kia không nức nở được nữa rồi
Vỡ vun rồi làm sao còn rướm máu
Sụp đổ ư? Đâu là nơi ẩn náu?
Trong cô đơn anh đi dạo với bóng mình...
Bác xegicungme
Trong quay quắt tận cùng của con tim anh quay về bên vợ
Nửa thẫn thờ nửa bơ vơ của gã lái buôn vừa cụt vốn
Núp dưới bóng em như tự trốn chính mình
Xin tha thứ? Ừ thà là như thế...
Nhưng sao lòng vẫn vương nhớ ngẩn ngơ!
Em quay ngoắt lạnh lùng để tim anh vụn vỡ
Trái tim kia không nức nở được nữa rồi
Vỡ vun rồi làm sao còn rướm máu
Sụp đổ ư? Đâu là nơi ẩn náu?
Trong cô đơn anh đi dạo với bóng mình...
Re:Thơ
Xuân ở nơi miền đồng thảo ấm
Có thi nhân tướng mạo phong trần
Nét phong sương phần nén lại
Phất bút nghiêng và cứ mãi lang thang.
Hỏi nắng mây và miền gió nước
Gặp trung nhân thời đã lập trăng
Gã lang thang chẵng mong chờ
Tính thanh cao thích vần thơ một mình !!!
Em cảm ơn bác T.ran bài thơ bác tặng em
Xuân ở nơi miền đồng thảo ấm
Có thi nhân tướng mạo phong trần
Nét phong sương phần nén lại
Phất bút nghiêng và cứ mãi lang thang.
Hỏi nắng mây và miền gió nước
Gặp trung nhân thời đã lập trăng
Gã lang thang chẵng mong chờ
Tính thanh cao thích vần thơ một mình !!!
Em cảm ơn bác T.ran bài thơ bác tặng em
Re:Thơ
Em cảm ơn mợ Na
Em cảm ơn mợ Na

TH7128 nói:Một bầu này dốc cạn cả non sông
Say ngất ngưởng bước giang hồ phiêu dạt
Tay tiêu, tay kiếm cội tùng đề thơ quạt
Chân nam, chân tiêu tấu khúc ngạo giang hồ
Re:Thơ
Em cảm ơn mợ Ốc ạ
Em cảm ơn mợ Ốc ạ
Ốc Hương nói:Trong men cay lòng bi aiewash nói:Hôm nay em say rượu ,say nhiều lắm
Nức nỡ sầu dâng ai có tường
Hãy ngủ đi anh cùng mộng đẹp
Giấc mộng bình thường, mộng dưới trăng.