T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Ơ Ốc hã , em đặt 1 cục gạch lớn ạ :D:D:D:p:p:p:p:p:p
Na Na tỷ tỷ em hận tỷ , ốc mà ko rủ em :mad::mad::mad::mad:
Lộc vừng nói:
Trancaolong123 nói:
Mợ đừng có tin Boy Hát ( Bat.hoi) ạ , già như chai cà dái dê chứ chẻ cái nổi giề :mad::mad::mad::mad:
@ Boy hát mai cf nhoa ;););)
Lộc vừng nói:
bat.hoi nói:
thơ em "chẻ chung" dzậy mà mợ Nana "khen" già là nàm thao ! em mới có 18 tuổi thôi :-((

Oh mừng quá có ng nhỏ tuổi hơn mình( ha ha):D..dạ chị là na thôi chứ hổng phải Nana tỷ của Quát ca đâu ạ:D..ý Na nói là cách làm thơ, câu cú và lời thơ còn non không được như em đâu..tuy nhỏ tuổi nhưng tài thơ ca cao quá..ắt hẳn sau này cũng tâm trạng, lãng mạn như Quát ca..:D
Dạ em được cái tin người..thôi kệ, bác ấy muốn " chẻ" mình cũng " chẻ" có sao đâu? He he..bác bat.hoi có " nừa dối" em hông?:cool:
@ Nana tỷ : lâu quá mới gặp tỷ? Tỷ đi đâu để hồn Quát ca cứ đi tìm tỷ vầy?Hay gì đâu tỷ ơi, thấy Quát ca dạo này nhiều tâm sự quá nên chia sẻ thơ ca với Quát ca..
...he he..ốc là món muội khoái nhất đó tỷ:D..à quên xin gt Nana tỷ em là TH7128
 
Hạng C
22/8/08
668
29.559
93
44
TP.HCM
Re:Thơ

@ Lộc Vừng: Thơ của Na muội hay thật mà, nana rất thích thể loại này nhưng mà mình không có khiếu làm dạng này, nên đành xem trộm thơ các bác , các mợ thôi ạh. Về thể loại này phải kể đến bác bat.hoi( ngưỡng mộ bác í lắm đấy :)) Ah mà, bé con nhà Na muội đã khỏe lại chưa? khi nào bé con khỏe hẳn mình làm cái off ốc nhen.
@Trancaolong123: Chị chỉ mới đưa ý kiến thôi, còn đợi bác ewash nữa mà, yên tâm nhé, nếu có off ốc chắc chắn chị sẽ gọi cho em :) còn mắt của chị chắc mai đến bệnh viện mắt mổ cho nó nhẹ mắt, chứ nếu không ăn đồ nóng vào nó lại lên lẹo thì bực lắm :D
 
Hạng B2
16/5/09
374
7
18
50
Re:Thơ

Quán thơ này hay quá
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

@ Nana: Mắt muội sao thế ,nghiệm trọng đến đi mổ luôn sao.
Siêu sẽ cố gắng làm cái of ốc.,đời Siêu như chữ ký của Siêu,lang thang như hành khất ít có time dành cho mình

Lang thang hành khất đã lâu
Phiêu du ngày tháng trời sâu bễ dài
Cuộc đời sương gió một mai
Cánh hoa nào cũng tàn phai đợi chờ
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Bác bat.hoi thế bác bao nhiêu quãng đời rồi ạ:cool: ko em lại thất kính thì chết.bác ngâm thơ hay phải biết, but lại it ngâm
.
Nana tỷ : dạ cũng đang chờ theo dõi à tỷ ơi..cũng khá hơn tí ạ..Nana tỷ có mổ cũng bị lại à, e thấy nhiều ng như vậy lắm..bé kế bên nhà e cũng bị lẹo, lâu lâu ăn đồ nóng...nana tỷ đi khám trc?
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Nhờ Quát ca xoá 1 trong 2 Cm dùm muội nha..mà sao dạo này Quát ca nhiều tâm sự quá
Nana tỷ : có mổ cũng bị lại à tỷ, bé nhà kế bên muội cũng vậy đó, tỷ nên tham khảo ý kiến nhiều ng rồi tủ quyết định?.bé con nhà muội cũng đang chờ theo dõi, cũng đỡ rồi tỷ ơi
Bat.hoi bác có lừa dối e không đó? E thất kính thì chít
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đêm nay cũng chén rượu nồng
Đâu người tri kỷ má hồng xưa đâu
Mười năm đời đã bể dâu
Trăm năm hò hẹn nồi sầu không tên
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đêm mưa tí tách bên hè
Xuân ơi có phải xuân về hay không
Hôm qua chiếc áo mùa đông
Hôm chẳng lạnh sầu trông lên trời
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Nước buồn rười rượi mênh mông
Thuyền trăng chở nặng bài ca không lời
Tưỡng rằng xem nhẹ cuộc chơi
Nào ngờ vương bận à ơi lối trần