Re:Thơ
Tự sự Chuột Đồng
Tôi đi tìm tôi
Khi hoàng hôn rơi
Mặt trời đẫm máu
Tiếng quạ rợn người
..........................
Tôi đi tìm tôi
Ngược xuôi dòng đời
Nơi nào cũng hỏi
Ai sẽ là tôi
..........................
Tôi vẫn tìm tôi
Sâu trong bóng tôi
Âm thầm ghẽ lạnh
Trốn chạy loài người
........................
Tôi mãi tìm tôi
Bước chân đã mỏi
Nhân tình thế thái
Hồn tôi rã rời
........................
Tôi đã gặp tôi
Nơi miền cát bụi
Sóng cồn gió xoáy
Ngàn kiếp luân hồi
(So rì vì bài thơ tâm trạng, em viết lúc thất nghiệp)
Tự sự Chuột Đồng
Tôi đi tìm tôi
Khi hoàng hôn rơi
Mặt trời đẫm máu
Tiếng quạ rợn người
..........................
Tôi đi tìm tôi
Ngược xuôi dòng đời
Nơi nào cũng hỏi
Ai sẽ là tôi
..........................
Tôi vẫn tìm tôi
Sâu trong bóng tôi
Âm thầm ghẽ lạnh
Trốn chạy loài người
........................
Tôi mãi tìm tôi
Bước chân đã mỏi
Nhân tình thế thái
Hồn tôi rã rời
........................
Tôi đã gặp tôi
Nơi miền cát bụi
Sóng cồn gió xoáy
Ngàn kiếp luân hồi
(So rì vì bài thơ tâm trạng, em viết lúc thất nghiệp)
Last edited by a moderator: