Re:Thơ
Xuân đi Đông đến bao lần
Ngóng Hoa mong đợi trăng tàn mấy thu
Tình Vương tha thướt bóng chiều
Để lòng thương nhớ Âu sầu bóng ai
Tình xa như bóng đêm dài
Dặt dè mở lối để ai nén lòng
Kẻ thương người nhớ đợi mong
Trăng tàn Hoa ngóng song song đôi bờ
Người sầu nay lại ngẩn ngơ
Bóng ai khuya vắng người chờ trăng lên
Đo, đừng nói ng ta spam nữa nghen

Xuân đi Đông đến bao lần
Ngóng Hoa mong đợi trăng tàn mấy thu
Tình Vương tha thướt bóng chiều
Để lòng thương nhớ Âu sầu bóng ai
Tình xa như bóng đêm dài
Dặt dè mở lối để ai nén lòng
Kẻ thương người nhớ đợi mong
Trăng tàn Hoa ngóng song song đôi bờ
Người sầu nay lại ngẩn ngơ
Bóng ai khuya vắng người chờ trăng lên
Đo, đừng nói ng ta spam nữa nghen