Hạng D
16/10/10
2.145
56
113
SG
Nếu mai không đến từ hôm qua
Thì ta vẫn hát bạc lời ca
Dòng sông vô định bay đủng đỉnh
Nụ cười ác quỷ chẳng đâu xa...

Nếu đời êm đềm như chiếc bóng
Những đêm gối chiếc gối hư không
Chợp mắt ngây ngô rằng đã ngủ
Thì kia núi đá tựa hồng lông...

Ai đã gieo gió gặt bão mưa?
Gieo yêu thương gặt sầu muộn chưa?
Gieo êm đềm nhận đầy gai góc
Ác quỷ đứng cười đêm nắng thưa...

Kẻ ngoảnh mặt đi đầy hoài nghi
Thiên thần phân rẽ nỗi chia ly
Ta kiên khi trí cùng lực kiệt
Và cũng cười: kệ thế gian đi.

...

Ngày em đi gió lá xác xơ
Hai mươi năm nhớ nỗi mong chờ
Và em về đi bên nắng mới
Hương thoảng bên tai thơm giấc mơ...

Ta còn có em còn có em
Yêu đời phụ bạc ta yêu em
Ta yêu say...lúc ta dừng bước
Ngã xuống bùn đen cười với em...

...
 
Hạng C
17/4/15
523
20.801
93
NHỚ VÀ QUÊN
" Cô sinh viên trên giảng đường Đại học
Hay một gánh bún riêu sớm tối đi về"(*)
Niềm khắc khoải của một thời thiếu nữ.
Nỗi lo âu trước ngã rẽ cuộc đời.
Thế rồi từ đó........mất tin nhau|
Câu thơ xưa
chợt nhói buốt tình cớ.
Lạc lối
chiều nay
bến cũ.
Em bây giờ
hoa cỏ
ngủ trong mơ
Xa lăng lắc một thời phượng vĩ
Còn lại gì
cho kẻ ở người đi
Mưa tháng sáu ngăn lối về kỹ niệm
Để bây giờ
Đò vắng
Bến đìu hiu
(*) Hai câu thơ của một người bạn cũ trong trang lưu bút ngày xưa
 
Hạng C
18/3/11
992
12.870
93
Anh ước j e chỉ là 1 cơn say
Để lỡ có cuồng quay chỉ xoay tr chốc lát
Để thấy đời và tình mãi ko là nhàn nhạt
Chinh phạt lấy mình rồi hãy nghĩ đến ngàn thương!
 
Hạng C
25/11/11
737
873
93
vinhomecitys.com
Tháng Mười về em có biết không
Hàng cây thưa lá, nắng hồng đã phai
Lặng nghe tiếng gió thở dài
Có người đang đang nhớ dáng ai bên thềm
Bao lần gặp, vẫn lặng im
Bao lần rộn rã, con tim bồi hồi
Bao lần ... chưa dám ngỏ lời
Hôm nay thu cuối, em theo chồng về dinh
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
...Người ta bảo "tớ" bị tâm thần
Lấy chiếc lông hồng đặt giữa cân
Thắc mắc vì sao kim chẳng lệch
Đắn đo liệu phải mắt xem gần
Lùi xa mấy mét thân nhừ mỏi
Tiến lại đôi tầm khéo rã chân
Thế hỏi khùng không??? Người khẽ đáp..
"Tên này" lập dị nhất gian "trần"
.....hí hí....