T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Róc rách nước luồn qua khe đá
Suối ôm đá vào lòng thương nhớ
Ku Long miền xa về đón em về
Gã bán chốn nao cho bao kẻ ! :D:D
bat.hoi nói:
@quexehoi: cảm ơn bác động viên, bác làm thơ đoàn tụ thắng lợi đi, để em đọc còn an ủi chứ bác. cuối năm rồi mà buôn bán ế ẩm wá .

ku long : đá hoài, tự làm đi rồi cụ siêu cụ sửa nội dung cho.
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Rừng sâu núi thẳm đá thương sầu
Lệ cay mắt khóe mắt tiển Anh đi
Về nơi xứ lạ em có nhớ
Rừng sâu một coỉ hoài thương nhớ
223850_299516496828005_1654402143_n.jpg
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Em ơi giữ lấy chúc mặn mà
Tình chung một thuở thiết tha một đời
Đừng mang cay đắng vào đời
Cho tim quặn thắt cho sầu đắng môi
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Nơi ấy cao nguyên miền thương nhớ
Đá đỏ đá xanh , mã nảo chờ
Anh ơi thành thị có chi vui
Sao bắt em về gã chồng xa
576974_300661076713547_1026771539_n.jpg
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Nổi niềm Anh mài đá !
Anh sờ Anh nắn rồi Anh thương
Em cứng em mềm mặt kệ em
Lột võ đánh bóng rồi mân mê
Em đẹp em chảnh em bỏ Anh
25056_339560639490257_1093699507_n.jpg

Yêu em anh phải làm siêng
Bụi bặm mõi gối kiếm tiền cưới em
Mong là đá vượt chợ phiên
Tiền vào thì mới lên tiên hà hà
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Hãy nói cùng long lời yêu tha thiết
Mà ngày qua Thu dấu mãi trong tim
Đừng Thu ơi.... đừng che dấu nỗi im lìm
Để mơ ước chìm dần vào lãng quên
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Còn lại đây con số không vô vọng
Chẳng gì buồn,chỉ tiếc nuối vu vơ
Đời buồn tênh chỉ còn lại đá thôi
Và mộng hảo bâng quơ làm dấu tích
Đá vô tình nhưng tình yêu vô giá
Vội ra đi để cứu chàng hào hoa
@ Hết tiền em bán đi những món hàng sưu tầm từ lâu lắm rồi , giờ thấy tiếc núi quá :(
 
Tập Lái
18/10/12
15
0
0
37
Re:Thơ

ewash nói:
ewash nói:
Ngày rồi dần bỏ ta đi
Người rồi cũng để phân ly đôi đường
Đa đoan hoá kiếp vô thường
Ngoài kia tượng đá ,đóa tường vi đau
Có bao giờ anh hiểu nỗi cô đơn.
Những giày vò băn khoăn mà em phải chịu.
Một nửa trong em cố tình bám víu .
Chút tình cảm hững hờ nơi anh......
-------------------------------------------------------
Ở bên kia ngọn đồi em có biết
Sỏi đá khô cằn đến độ ngây ngô
Ta đánh rơi cuộc đời bên nhịp bước
Đã quen dần với trơ trọi hư vô Cuối ngõ ấy em vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi em nhìn trong mắt anh và không thấy mình trong đó
Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì, anh....có biết không???
 
Hạng B2
28/12/07
480
3
18
Re:Thơ

Tìm ở đâu trên trái đất này
Người đàn bà yêu thật sự
Người đàn bà không uống rượu
Say bạn tình như tôn giáo như thơ
 
Hạng B2
28/12/07
480
3
18
Re:Thơ

Bỏ quên nổi nhớ vào em
Chia tay đường ngắn dài thêm bao giờ
Vừa đi vừa đợi vừa chờ
Sợ em trả lại câu thơ gửi nhầm