Hạng C
5/1/13
751
158
43
Mai tôi về .. em có còn không ??
Hay em đã vội bước theo chồng
Vần thơ day dứt trên bến vắng
Cung tơ lỗi nhịp .. người .. sang sông
.....
Mai về .. em còn đấy hay không ?
Lá thu vàng nhuộm sắc pháo hồng
Nụ cười xưa ..,em quên từ độ
Cánh buồm thắm rước .. em sang sông
Thôi! Thế thì thôi tình lỡ làng
Heo may lành lạnh gió mùa sang ..
Hỏi người xưa mãi xa viễn xứ
Ai gieo thơ , nhạc .., ý giao hoan
Một ngày tháng chín ..
<10.09>
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Đừng buông tay nhé anh

Anh lặng lẽ dõi theo em trên mạng
Vào xem trang Facebook, Instagram
Đọc kỹ từng status và tham lam
Chẳng bỏ sót một comment nào cả

Em biết anh đang cố tỏ vẻ xa lạ
Sau khi em nói ra tình cảm của mình
Anh không thể đáp lại nên lặng thinh
Và âm thầm quan tâm từ xa cách

Dù không thấy nhưng con tim em mách
Là anh mỉm cười khi xem hình em
Là anh đau lòng khi em lem nhem
Viết vội vài chữ nhớ anh nhớ quá

Nỗi nhớ giờ chắc cũng là kha khá
Đã đầy được một trang A4 đó anh
Cất vào ngăn tủ và em để dành
Sẽ tặng cho anh khi nào có dịp

Ngày xa anh em với theo không kịp
Rồi buông ra day dứt mãi tới giờ
Cách nửa vòng trái đất em vẫn chờ
Có ngày gặp lại nắm tay anh chặt

Giờ em giấu hết bao nhiêu nước mắt
Để dành lúc đó khóc cho hết đau
Nếu đã một lần được nắm tay nhau
Nắm chặt tay em, anh đừng buông nhé

Sài Gòn 3/2018
Tâm thơ ai viết thàng dòng,
Đọc xong lại thấy chạnh lòng xót xa
Chuyện buồn riêng của người ta
Mà sao bỗng thấy như là của Tôi.
<10.09>
 
  • Like
Reactions: Johnnie371
Hạng F
2/3/14
12.226
127.963
113
Nỗi cô đơn hình vuông

Trong sâu thẳm anh rất cô đơn
Những khoảng trống mà không ai hiểu
Những hình vuông vụn vỡ đủ kiểu
Chất đầy đống rải rác khắp nơi

Cô đơn từ từng trải cuộc đời
Những hình vuông đủ đầy kích cỡ
Hình vuông nhỏ tình đầu tan vỡ
Hình vuông to lỡ dở phu thê

Hình vuông tròn cô đơn đam mê
Tình nhiều nắng tràn đầy khao khát
Hình vuông méo cô đơn lạnh nhạt
Tình đơn phương chẳng biết về đâu

Hình vuông dài cô đơn rất sâu
Hình vuông ngắn cô đơn nông nổi
Vụn vỡ. Xạc xào khi gió thổi
Vương vãi. Nỗi cô đơn hình vuông

J. Sài Gòn 2018