Tập Lái
23/11/12
27
2
0
Re:Thơ

ewash nói:
Đêm giáng sinh tôi nhớ về Hà Nội
Nơi một thời che chỡ tuổi thơ tôi
Ngõ nhỏ và phố phường nơi thương nhớ
Ầu ơ như nhịp thở thuở đưa nôi

Sài Gòn đông về không nhiều gió lạnh
Nắng buổi chiều trong tấm áo phong phanh
Nhớ nhà tôi ,nhớ bè bạn phố phường
Hai khung trời sao nổi nhớ mong manh
mr To Cong nói:
Gần Noel o giữa SG sao mà nhớ HN quá>>>Bác Siêu tặng em 1 bài nhé!!!
Tks Bác nhiều! Mấy bữa nay em nhiều viêc quá không phun được tý nào @@:D:D:D:D
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Ngồi buồn vạch r đếm lông
Đếm đi đếm lại ko còn cọng mô
@ chúc các Bác các Mợ ngủ ngon , hôm nay em ngủ sớm
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Lặng thinh ôm nổi lòng tan vỡ
Đời còn cho lại mấy phong thơ
Mai đây hồn giải về địa ngục
Nấm mồ trơ trọi giửa bơ vơ
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ta bỏ thân ta giửa chiều đông
Khuya hun hút gió rợn đáy lòng
Trời ơi ! ta bỏ làm sao được
Say rồi ngồi khóc giửa hư không
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Người cứ thưa dần cuối sân ga
Mây cứ dần phai ánh chiều tà
Trời đông hoa rụng đương hanh vắng
Lặng lẽ phương trời kẽ đi xa
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Rượu nào ta uống tận đêm nay
U uất trong lòng chẳng chịu say
Khi điên cao hứng cười ngây dại
Tỉnh rồi ôm hận đắng với cay
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Rượu nào ta uống tận đêm nay
U uất trong lòng chẳng chịu say
Khi điên cao hứng cười ngây dại
Tỉnh rồi ôm hận đắng với cay