Hạng D
30/8/10
1.254
270
38
DaiThang No.1
rubykoifarm.com
Re:Thơ

Danamlong.com nói:
hôm nay nhà mình nhiều cao thủ quá , hóng

Đổi chữ ký đi cu Long.Viết thế này mới đúng nè:

Rừng hoang,núi thẳm,vực sâu
Cớ sao phải sợ,ta hoài thân trai
Ngày ngày khoét đá,đào mai
Phá sơn lâm mới giàu nhanh như thầy.(thầy cu Long):D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tôi đi tìm lá sầu đông
Ngày em mười sáu đợi mong điều gì
Hai mùa nhung nhớ tôi đi
Ngày em mười tám là khi tôi về
Mây trời nặng hạt mưa quê
Áo hồng hoa cướii sầu tê tái lòng
Ầu ơ một mối bòng bong
Sâu đông đã hái mà không chờ người
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Biết đường là dưới chân mình
Tạ từ là lúc quên hình bóng ai
Tuổi đời mai một phôi phai
Giật mình xem lại tóc xanh hai màu
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tôi cố hình dung để nhớ người
Nụ cười năm ấy cũa đôi mươi
Thời gian là thứ tình phụ bạc
Phai dần hương nét đóa xuân tươi
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đêm mảnh trăng già cảnh đơn côi
Biệt tăm sương gió tận cuối trời
Hoa hứng vờn sương lùa cỏ dại
Sông nước sầu thương bóng mây trôi
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Vô thường thế sự ẩn lâm sơn
Đầu gối lên thơ cạnh cây đờn
Nhật nguyệt đi về đời tri kỉ
Thiên địa đồng quy khí sơn đan
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Hương thơm ngoài phố đóa ngọc lan
Đêm khuya trăng nhả chút hương tàn
Đem chút hoa đời dâng người ngọc
Giật mình ngơ ngác khói mơ tan
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Hoa rơi trong gió sầu như mộng
Trăng nước bây giờ chẳng đợi mong
Trời ơi ! nhung nhớ người đâu biết
Chia cách sao đành hởi hư không