Yêu học trò thì bâng quâng thôi mợ, trên gọi là yêu nhiều có lẽ hơi quá, ba cô trên chưa hôn được cô nào hết, chưa cô nào nói yêu dù có lẽ cũng rung rinhJohn yêu sớm và nhiều nhỉ. Mình thì yêu trễ mà chỉ yêu có một người dù bạn trai thì lại rất nhiều. Nghĩ lại cái cảm giác 7tình hồi đó thiệt là kinh. Giờ thấy mắc cười thật. Có 1 tuần lễ liền mình gần như mỗi ngày chỉ ngủ được 2-3 tiếng, ăn không nổi luôn. Ban ngày thì làm quần quật còn đêm về chỉ mong có cái gì làm tiếp....nói chung tuổi trẻ nhiều sức phải có chỗ xả...hehe....
Thất tình đúng là kinh khủng lắm, yêu thật mà không được đáp lại nó có cảm giác trống rỗng thực sự.