Hạng D
28/10/11
1.748
109
63

Ôi tháng năm mưa thì thầm nổi nhớ
Xao xác me bay cháy đỏ phượng hồng
Ngày xưa ơi em còn đó hay không
Trả lời đi những trông ngóng mỏi mòn
-------------------------------------------------------------------01/05/2013
Em nao lòng cháy đỏ trong tôi
Thuở học trò cánh phượng hồng nông nổi
Tháng năm nào cứ âm thầm hờn giổi
Phượng em ơi! thương cạn mối tình đầu
---------------------------------------------------------------------14/04/2013
Tháng tư ơi thướng nhớ một nổi niềm
Trăng lưỡi liềm như treo sầu mộng mị
Khi mùa lên cuộc đời bao hương vị
Mà tháng tư thùy mị nhớ môi nồng
---------------------------------------------------------
Tiển mùa xuân nhỏ xa xôi
Hạ về đang cháy đôi môi nhân tình
Ve ngân như nhạc cung đình
Mây trong trời rộng lung linh nắng vàng
---------------------------------------------------------

Ta về nhớ mợ xa xôi
Ngỡ trong hình bóng nửa tôi nửa mình
Bây giờ bóng hỏi, lặng thinh
Trăng treo một nửa,để tình ngu ngơ


 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Em nhớ cái thớt thơ,chiều giờ lọ mọ tìm mãi té ra là mod dọn dẹp rồi mà em quên.Già rồi lẩn thẩn quá :D
Nên mới cảm mà làm thơ nhớ nàng thôi :D
Chữ ký của mợ lại thay đổi,kỳ này khó hiểu hơn
wetcat nói:
ewash nói:
:D:D
pack nói:
Siêu nhớ rau hả :D
Nhớ mợ Na phải hem hehe
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

mapileng.jpg

Đèo Mã Pì lèng - Hà Giang
maphuc.jpg

Đèo Mã Phục- Cao Bằng
Oquyho.jpg

Đèo Ô Quy Hồ- Lai Châu
Phadin.jpg

Đèo Phạ Đin - Lai Châu

Tứ đại đỉnh đèo phương bắc ,tuyệt đẹp
 
Hạng C
25/11/11
737
873
93
vinhomecitys.com
Re:Thơ

Con về trong mùa hoa Lau
Đường xưa, lối cỏ nhuộm màu
Thoang thoảng ngàn xưa cổ tích
Hoàng Long nước chảy u sầu

Hoa Lư mấy tầng núi biếc
Sừng sững dáng vẻ ưu tư
Vẳng nghe chuông chùa Nhất Trụ
Ngàn năm trỏ lối con về ...

Quê em :)
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Chuẫn bị về quê rồi:D:D
ttngoc nói:
Con về trong mùa hoa Lau
Đường xưa, lối cỏ nhuộm màu
Thoang thoảng ngàn xưa cổ tích
Hoàng Long nước chảy u sầu

Hoa Lư mấy tầng núi biếc
Sừng sững dáng vẻ ưu tư
Vẳng nghe chuông chùa Nhất Trụ
Ngàn năm trỏ lối con về ...

Quê em :)