Hạng D
25/7/09
1.278
36
58
39
Chi hội MAFC & HKMB ^O^
Re:Thơ

LittleGirl nói:
Mấy hôm nay thời tiết HN ngày chẳng khác gì mùa hè. Nhưng về tối thì lại gió lạnh.
Nghe đài báo gió mùa đông bắc
Ở bên người....anh có mặc gì ko???
Haizz....
Ui, thơ mợ nghe hay nhưng nghĩ lại...hihi, ko biết có phải châm biếm ko vậy? :D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
quexehoi nói:
Lung linh trăng đến bên thềm
Lời ru ngọn cỏ ướt mềm giọt sương
Dịu dàng câu hát nhớ thương
Gió xao xuyến gió, lòng vương vấn lòng.
 
Hạng D
25/7/09
1.278
36
58
39
Chi hội MAFC & HKMB ^O^
Re:Thơ

ewash nói:
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
quexehoi nói:
Lung linh trăng đến bên thềm
Lời ru ngọn cỏ ướt mềm giọt sương
Dịu dàng câu hát nhớ thương
Gió xao xuyến gió, lòng vương vấn lòng.
Thanks bác, bài này e sáng tác lâu lắm rồi, không biết có sách vở báo đài nào đưa lên chưa :D
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Re:Thơ

Sắp giáng sinh rồi, bác Quát làm một bài giáng sinh cho mấy bé mồ côi đi bác
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Nghông ngênh thách cả ông trời
Đầy bao nhiêu đọa xem đời ra sao
Một đằng thì ở trên cao
Đằng kia dưới thấp lao đao cuộc trần
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.515
113
Re:Thơ

Viết cho 1 em gái lấy chồng Đài Loan.:
Bây giờ phương xa lạnh lắm ko ???
Taiwan mình em chờ bóng ai
Lặng lẻ nơi này mình Anh nhớ
Việt Nam vẩn thế có Long chờ

Copy từ FB anh Ku Long
21.gif
21.gif
. Bệnh nặng lắm rồi!:D
Bác Wat cho cảm nhận về bài này cái!?:D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Nổi lòng của ku long,chơn chất như ruộng như đồng đáng quý ,Ku long cố lên nhé.Em tin người trong cảnh ngộ sẽ khóc vì bài thơ này tuy có hơi vụng về bởi niêm luật:)
F1racer nói:
Viết cho 1 em gái lấy chồng Đài Loan.:
Bây giờ phương xa lạnh lắm ko ???
Taiwan mình em chờ bóng ai
Lặng lẻ nơi này mình Anh nhớ
Việt Nam vẩn thế có Long chờ

Copy từ FB anh Ku Long
21.gif
21.gif
. Bệnh nặng lắm rồi!:D
Bác Wat cho cảm nhận về bài này cái!?:D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Dạ vâng bác một chủ đề và một ý kiến rất hay
080402cool_prv.gif
TH7128 nói:
Sắp giáng sinh rồi, bác Quát làm một bài giáng sinh cho mấy bé mồ côi đi bác
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Chắc gì em biết khổ đau
Tròn xoe đôi mắt nhìn nhau mĩm cười
Vô tư đêm thánh đợi người
Trăm đôi tay nhỏ vun đời mô côi

Ầu ơ từ thuở trong nôi
Mẹ, cha em đã bỏ trôi dòng đời
Giáng sinh cầu dưới chân người
Xin cho trẻ nhỏ những lời yêu thương

Đêm đông chăn ấm xin nhường
Ngây thơ đôi mắt đêm trường giấc an
Xin đời một chút sẻ san
Mồ côi tội lắm thở than một mình

Mai trời sẽ có bình minh
Ngàn tia nắng ấm lung linh mĩm cười
Cho mùa xuân vạn hoa tươi
Cho em bé nhỏ khắp nơi có nhà .
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Lóc cóc
tiếng dép xào xạc vất vưỡng đêm không trăng
lại lóc cóc
tiếng thở trôi nhanh hơn từng nhịp bước
cả mùi vải khô cằn cháy
vũng đọng nước chả buồn tí tóe văng
như những đêm chưa mùa đông
và giá lạnh...

Em dậy thì tuổi mới chớm
quê tận xứ trọ trẹ xa xôi
thuở nằm nôi
đã biết hát.

Giờ là bản nhạc lóc cóc gõ như thôi miên
và nỗi niềm riêng
chưa kịp lớn
bỏng
cháy cả tuổi thanh xuân
bên chiếc xe gỗ đen đầy hắc ám.

Em,
dáng thanh thanh và hai bàn chân đen đũi
gấu quần vẫn gọn xếp trên cao
ngoảnh mặt chào
người khách tri kỉ
...