T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Cát bụi che nửa đường trần
Có nhà mà nửa là thân không nhà.
Tóc xanh nửa đã nhạt nhòa
Quê mình xa quá nửa ra quê người
st
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Trằng trọc bâng khuâng giấc chẳng thành
Mắt thì Os tay bút chì ( em vẽ )
Lơ đểnh thã hồn theo thơ Quát
Mũm mĩm miệng cười với Boy . Hát ( thơ Bat Hoi )
nana30980 nói:
Trancaolong123 nói:
Na Na và Quát cặp đôi hoàn cảnh
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
:D:D Chưa ngủ hả kưng?
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Con đường bất tận ta đi
Quen đời hành khất mấy khi trở về
Trời cao hun hút sơn khê
Ngẫn xem khói trắng mưa quê buổi chiều

Thân người khách trọ liêu siêu
Lời ai chưa nói bao nhiêu là tình
Hương quỳnh hái trộm lung linh
Ta đi quên mất chữ mình chữ ta

Đưa tay hái trộm cành hoa
Ưu tư để đó ngày qua mỗi ngày
Giật mình thì biết đã say
Vì đời lãng tử cũng hay quên mình
 
Last edited by a moderator:
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Có lẽ rằng Phương đã quá ngây thơ
Qua đa cảm để cuối cùng lầm lỡ
Hắn đến bên đời khẽ dừng chân, em ngỡ
Rồi lại lạnh lùng quay gót bước qua mau
Để bây giờ em nói câu lầm lỡ
Bởi dại khờ mà đánh mất tình Long
P/s gởi em :
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Ngày Na đến hai ngươi còn xa lạ
Chỉ chào nhau những lúc tình online
Rồi yêu nhau qua những vần thơ tềnh
Quát vô tình để lòng Na nhớ nhung
 
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Re:Thơ

Lỡ mai Na lạc bên trời
Xin cho tình wash về nơi đất lành
chim liền cánh, cây liền cành
Để cho tình muộn nhuộm xanh chân trời

Phận mình cô độc chơi vơi
thuyền đơn chèo chậm hứng trời mưa tuôn
trời mưa ướt cánh chuồn chuồn
duyên mình mình chịu,
chứ dám trách buồn
ai đâu
 
Hạng C
22/8/08
668
29.411
93
44
TP.HCM
Re:Thơ

Kiếp buồn mang phận cô đơn
Nào đâu dám nghĩ duyên hờn trách ai
Để cho mắt lệ nhạt phai
Sầu thương phận thiếp buồn ai, ai buồn…?
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Oái 3h rồi mà Boy Hát chưa ngủ ạ ???
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Kệ Chị chứ ai bảu kén chi :D:D:D:D
nana30980 nói:
Kiếp buồn mang phận cô đơn
Nào đâu dám nghĩ duyên hờn trách ai
Để cho mắt lệ nhạt phai
Sầu thương phận thiếp buồn ai, ai buồn…?
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Cảm ơn Bác nhiều ạ :D:D:D
minhduc3979 nói:
Dạo này Long đã làm thơ
Nhiều em os mê thơ của chàng.
Cuộc đời Long quá doc ngang,
Một thân đứng giữa sài gòn phồn hoa.

Kẹt tiền chẳng dám kêu ca,
Chỉ nhờ bác quát tặng ta tinh thần.
Nhưng mà chú chẳng phân vân
Việc gì chú cũng âm thầm vượt qua.

Chú ngồi nhớ mẹ bao la
Tình thương mẹ vẫn chan hoà trong con
Một lòng tạc dạ khắc son
Ơn mẹ sẽ mãi theo con suốt đời.





Gửi :chú Long