Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

ewash nói:
@ Bat hoi: chắc phải vậy thôi cụ ơi
@T.ran: Cụ ran em đoán cũng trên 40
Dạ em còn trẻ bác ơi,
Tuần sau là cách bốn mươi, hai nằm :D:D:D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Sáng nay bất chợt mưa đông
Gió bay lất phất hư không nổi sầu
Bây giờ nắng bỏ về đâu
Để trời thêm lạnh mưa ngâu nửa ngày
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Xin gửi đến gió đông bất tận
Cuối lưng trời tất bật mây trôi
Ừ rằng mây gió cũng thôi
Chừ con sông cũ chia đôi lạc dòng
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Nghe mùa đông hơi thở rêu phong
Đem hơi cuộn căn phòng vắng vẽ
Gầy cơn gió thổi sắt se
Mặc người đi lại bụi xe hồng trần
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Biết rằng trời sắp sửa sang đông
Dáng xuân xa lại trông ai về
Người đi mấy độ sơn khê
Sá gì mấy bận cơn mê mấy mùa
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Chừ im lặng mong chờ gì nữa
Đêm nằm nghe cháy lữa tâm can
Quen rồi không biết thở than
Âm thầm sợ vỡ vụn tan giấc đời
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Quán khuya vụng mấy câu thơ
Khách qua đường hỏi đứng chờ chi đây
Mãnh trăng e ấp hàng cây
Không người đối ẩm rượu cay một mình
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Hoa quỳnh tỏa ngát hương đêm
Tiếng dương cầm đổ êm êm cuối đường
Gió mây hoa cũng vấn vương
Say ngồi gốc liễu tỏ tường cùng trăng
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Bao nhiêu năm mối tình đầu thơ dại
Để bây giờ ngần ngại nhắc tên nhau
Quên em đi ngày sau là dĩ vãng
Quá khứ vào quên lãng trái tim ta
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Lắm lúc làm thơ buồn chẳng đọc
Ta còn hời hợt, huống ai không!
Mai kia làm quỷ ,hờn mang hận
Thơ đời lạnh lẽo tựa sầu đông