Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Re:Thơ

ewash nói:
À ơi chén rượu đưa cay
Nhớ người năm củ buồn lay lất lòng
Bao nhiêu lời cũng hư không
Gửi sầu cho gió mùa đông cuối trời
Sweety nói:
Em góp thêm bài khác :D              
            SAY

Ông trời thật trêu ngươi
Nhẹ nhàng đưa làn gió
Kéo mây hồng qua đây
Xui em qua lối nhỏ
Dịu dàng như sương mai
Lung linh như giọt nắng
Hờ hững tựa mây hồng
Người buồn ngơ ngác say.

Có người trách ông trời
Ban cho sò vỏ cứng
Với hình dáng lạnh lùng
Che con tim mềm yếu
Có người hận gió lay
Rủ mây bay hờ hững
Hận trời xui em qua
Làm người say ... say mãi!

Người say rủ đôi tay
Mong xua tan niềm nhớ
Mong gió thôi đừng lay
Đưa mây về nơi khác.
Người say khẽ đôi vai
Rời xa mây và gió
Sợ mưa ướt vai gầy
Người say ... sợ mình say.

Đêm nay trăng qua đây
Người say vẫn còn đó
Lạnh lùng bên ánh trăng
Người say đang gục đầu.
Người say bên men cay
Lảo đảo bước qua thềm
Thổn thức trong vỏ sò
Chờ vỡ với thời gian.

Nếu mai này sò chết
Xin gió đừng qua đây
Xin mưa đừng rơi lệ
Mây đừng qua chốn đây.
Người say sao vẫn say?
Nhìn mưa trên phố vắng
Chạnh lòng bên men cay
Người say ...... đến bao giờ....?
02-2012

Hôm nay chưa tỉnh còn men đắng
Một ly rượu sầu nhớ bóng ai
Bâng khuâng gió thoảng nghe trăng vỡ
Trông vọng quan san ánh chập chờn...

Chén rượu nồng làm anh say mãi?
Hà nội mùa thu gió đã quạnh về
Nơi em Sài Gòn đêm tối mân mê
Lâng lâng hơi rượu mà nghe cháy lòng
Tim em lạc nhịp giữa đông
Hay là men rượu làm lòng em say
Hay là men rượu ngất ngây
Cho ai chợt tỉnh, chợt say lúc này

:(:(
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: robusta81
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ta thấy em mổi buổi chiều qua ngỏ
Nắng rất nhiều hoa cỏ lối thơ qua
Ngày chúa nhật vang chuông thánh ngân nga
Ta đã quen ,thương những điều chi lạ
Biết yêu rồi lòng dạ gói câu ca
Gửi vội bài thơ anh xa trời viễn xứ
Bao tháng năm cứ khao khát đợi chờ

TH7128 nói:
Chiều cuối tuần nắng nhạt về cuối phố
Hương dạ lan thoang thoảng giữa chiều tàn
Phố oằn mình trong gió thổi miên man
Trắng hoa gạo tìm anh trong ký ức
Em lang thang trên con đường xa lạ
Quên tên đường góc phố thưở heo may
Nghe ký ức phấp phổng tràn đầy
Nghe lặng gió phố gầy xao xác
Nghe hoàng hôn lăn mình héo hắt
Tím trời đêm hoang hoải lá thưa buồn
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đêm rồi cũng đã sang canh
Vui vì có bạn trăng thanh đối tình
Không gian là của lặng thinh
Nhớ người tri kỷ với mình thiết tha
 
Hạng D
23/6/08
1.246
3.500
178
Re:Thơ

Đêm khuya thao thức cõi lòng
có vài ba kẻ thả lòng theo thơ
Đường đời đâu phải là mơ
Nhớ tình xưa cũ hồn thơ tuôn trào
Trăng khuya vẫn chếch trên cao
Tình xưa sống dậy làm xao xuyến lòng
Đến giờ còn kẻ chờ mong
Bạn tôi chỉ để chuyện lòng qua thơ
Dẫu mai đầu bạc còn thơ
Còn chăng kỷ niệm...còn thơ với đời.
........
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
25/12/12
27
13
13
Danamlong.com
Re:Thơ

Hồn thơ sóng sánh vầng trăng lặnĐôi bờ mây cũng nhẹ nhàng trôiĐêm thâu thao thức vầng trăng tỏMới rõ hồn mình lạc lối mơ
Fbook:D
ewash nói:
Dạ em cảm ơn mợ!

Nhìn đâu thấy lối chân mình
Nhìn đâu đối ảnh bóng hình cũa ta
Thở dài thinh lặng xót xa
Tình nhân rồi cũng đi qua đời mình
Ốc Hương nói:
@ewash: Em tặng bác bài này

Nhìn vào gương, ảo ảnh đang nhìn mình
Nó nhại mình, nhại theo từng cử chỉ.
Nhìn vào đâu thấy tình yêu và hy vọng?
Nhìn vào đời ... toàn mộng mị, phù du.
Nhìn vào đâu thấy đường ta chung lối?
Biết ngõ nào dẫn lối anh bên em?
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Giao thừa lặng lẽ đêm nay
Mình còn thui thủi nơi này mẹ ơi
Con thêm một tuổi với đời
Mẹ thêm một tuổi tóc người bạc thêm

Bụi nói:
em đăth hàng bài thơ đêm giao thừa buồn ạ
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Câu đầu chúc cụ Hải lơ
Năm nay vàng tấn bạc quơ đầy bồ
Tiền nhiều hơn cả nước ngô
Sức thì như chiếc lam bồ phóng ga
Bê Đê các cụ nhà ta
Lộc thì rủng rỉnh như hoa trong vườn
Bây giờ em xuống phố phường
Chúc Ô sơ khoẽ tráng cường cả năm
Chúc Zớt hết tật cà lăm
Cưới cô vợ đẹp thằng cu ẳm bồng
Ốc Vân năm mới có chồng
Chúc cho Gà thiến có lồng to hơn
Năm này xin chúc cụ Sơn
Mèo quay nhanh nữa FI hơn người
Chúc Gừng giàu có vui cười
Hào bùi bán giấy thêm người người mua
Chúc cho Bum bán đắt cua
Chúc cho quán gốm búa xua khách hàng
Chúc cho Long đá huy hoàng
Chúc cho mợ Nắng đắt hàng bán buôn
Chúc cho Bất hối hên luôn
Cụ Hà đắt khách tiền muôn trong nhà
Chúc cho chú Quách lớn ra
Làm ăn phát đạt sắm hon đa thùng
Chúc cho cụ Thắng anh hùng
Sang năm quán ốc trùng trùng khách đông
Chúc cho Xe đạp khai thông
Người mua bốn bành đông hơn binh đoàn
Đơ Chung sắm rổ hột soàn
Vĩnh Nam giàu sụ sài toàn tiền đô
Nam Loa mấy cái kumho
Bộ đàm giá rẻ tiền như sông đà
Quỳnh Rùa chuyên chở phà phà
Chúc cho cụ sớm có quà thằng cu
An lào đổi xế vi vu
Chúc cho cụ tậu saburu dát vàng
Huong quế em chúc đàng hoàng
Chúc cho cụ bán khách hàng chen mua
Chúc cho tập lái xe sua
Sang năm Động Sản làm vua cụ mừng
Phi Thạch vô mối từng bừng
Chúc cho cụ cãi phừng phừng cả năm
Phi trần sức khỏe như sam
Phi trâu cũng vậy sì pam vì giàu
Chúc cho các cụ thân nhau
Ba ông phi cứ tiền vô nhậu hoài
T.rân trúng mánh quá trời
Chúc cho cụ cả đống lời năm sau
Chuột Đồng cụ hãy mau mau
Kêu mấy bạn Nhật cùng thâu lộc tài
Nana chim yến hoa khai
Sang năm giàu sụ đại gia la đỳ
Chuột bạch trúng mánh cười hỳ
Sang năm tiền bạc tì tì sướng rơn
Minh đức đổi xế ngon hơn
Chúc cho cụ sẽ đổi con ron ròi
Ly sơn tài lộc sông ngòi
Tiền trong bao tải thôi rồi mỏi tay
Bảo nghi sông phước biển may
Tiền trong tay cụ đếm ngày đếm đêm
Chúc cho Sợi Tóc mở thêm
Mấy trăm siêu thị êm êm kiếm xiềng
Bồ câu khách gọi triền miên
Gà vườn đắt khách muốn điên giao hàng
Chúc mở cái nhà hàng
Nho nhỏ vừa đủ cả làng ô sơ
Ms Bình hàng hút như mơ
Chúc cho mớ sớm xe huê với chồng
Chú tèo mau có bóng hồng
Để ông cụ nội cháu bồng cháu bê
Luộc dzịch buôn bán phủ phê
Vô tài vô lộc từ quê đến thành
Chíp bùi mau có mộng lành
Cưới em ốc nhỏ để dành ấp ru
Mợ T tên H vi vu
Chúc cô giáo nhỏ mùa thu rộn trường
 
Last edited by a moderator: