Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tóc mây hương đượm má hồng
Diêu dông em sống với chồng em thương
Trời xui gặp gỡ trên đường
Quay lưng ngoãnh mặt thôi nhường em qua
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Cuối tuần còn ở nơi xa
Còn dăm chai rượu với hoa trên đồi
Còn tôi đối ẫm cùng tôi
Thói đời hờ hững thì thôi chẳng cần
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Nữa đêm ngồi dậy ôm đờn
Tình tang mấy khúc giổi hờn ngày xưa
Ngoài kia trời đỗ cơn mưa
Thương người nghệ sĩ tình chưa gặp tình
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Hôm nay khách bỏ lều thơ
Cho thi nhân khỏi mong chờ tương tư
Có lần gượng mở phong thư
Tìm hương xưa củ tình như sợi mềm
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Không biết bao giờ hết ý thơ
Là khi tôi chết tội mong chờ
Thơ ơi có phải là tính ý
Mà sao đắm lật cả thuyền mơ
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Thơ làm tôi chết trong mơ
Cho con thuyền đắm mong chờ tình ai
Lữa lòng lúc dậy lúc phai
Ngũ đi tỉnh dậy ngày mai lại chờ
 
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
Re:Thơ

Thơ hay, thơ hay!
Vào quán này thấy bác Cao Long cũng tài năng quá, điềm đạm và hiền hơn những còm bên CNL nhiều :D
 
Hạng F
15/11/06
6.383
1.287
113
Tp Hồ Chí Minh
Re:Thơ

Nửa đời mới phải lòng yêu
Tóc chưa sợi bạc đã nhiều dỡ dang .
Ầu ơ ru chiếc đò ngang
Bến sông lỡ nhịp phím đàn lạc dây .
Dí dầu hoá kiếp thành cây
Cũng xin toả mát bóng này cho em .
---------------------------
em trả nợ lần trước thiếu 2 câu nha bác Quát :D
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Phà đêm chầm chậm qua sông
Vô tình lá rụng giữa dòng trôi đi
Tha nhân ngồi đó làm chi
Chữ điền chau mặt nghĩ gì xa xôi
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

@ laonong ca ca lâu quá mới ghé
57.gif

@ anh tư : hay quá anh tư
080402cool_prv.gif
4runner nói:
Nửa đời mới phải lòng yêu
Tóc chưa sợi bạc đã nhiều dỡ dang .
Ầu ơ ru chiếc đò ngang
Bến sông lỡ nhịp phím đàn lạc dây .
Dí dầu hoá kiếp thành cây
Cũng xin toả mát bóng này cho em .
---------------------------
em trả nợ lần trước thiếu 2 câu nha bác Quát :D