T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Lêu lêu công chúa nhí nhảnh
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif
Lộc vừng nói:
T.ran nói:
Lộc vừng nói:
Bây giờ trâm gãy bình tan
Nước mắt thấm ướt hai bàn tay khô
Bóng chiều dong thả bên hồ
Nghe chim rót giọng mà ngơ ngẩn sầu

Nếu bác Quát ko rớ dô đây:D, thì boy.hat đã rờ dzô rồi nhé LV :D

(ko chính chủ 100%:D);)

Àh, trích trong truyện " Thuý Kiều" mà..Bỗng nhớ ra câu đó trong hoàn cảnh..Lỗi tại mình ko chú thích..
Cám ơn bạn T.ran đã nhắc nhở
 
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Re:Thơ

T.ran nói:
Lộc vừng nói:
Bây giờ trâm gãy bình tan
Nước mắt thấm ướt hai bàn tay khô
Bóng chiều dong thả bên hồ
Nghe chim rót giọng mà ngơ ngẩn sầu

Nếu bác Quát ko rớ dô đây:D, thì boy.hat đã rờ dzô rồi nhé LV :D

(ko chính chủ 100%:D);)

Lão T.ran ơi, em gái của cả xóm thơ đấy nhé. Lão đừng vào rừng mơ bắt con tưởng bở nhé

xin góp với muội nè

Trải qua một cuộc bể dâu
Hoa kia lại thắm vườn ngâu lại nồng
Duyên tình do đấng hóa công
Phải khơi kênh nhỏ để sông chảy về
Đời ai chẳng lạc bến mê
Đừng vì con nước bỏ bê con đò.
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Oh thì chị thiếu sót chị sai chị nhận lỗi , chị đâu có hoàn hảo để ko thể sống mà ko thiếu sót


Trancaolong123 nói:
Lêu lêu công chúa nhí nhảnh
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif
Lộc vừng nói:
T.ran nói:
Lộc vừng nói:
Bây giờ trâm gãy bình tan
Nước mắt thấm ướt hai bàn tay khô
Bóng chiều dong thả bên hồ
Nghe chim rót giọng mà ngơ ngẩn sầu

Nếu bác Quát ko rớ dô đây:D, thì boy.hat đã rờ dzô rồi nhé LV :D

(ko chính chủ 100%:D);)

Àh, trích trong truyện " Thuý Kiều" mà..Bỗng nhớ ra câu đó trong hoàn cảnh..Lỗi tại mình ko chú thích..
Cám ơn bạn T.ran đã nhắc nhở
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Lộc Vừng sao...!!! ...???

Giỡn tí mà nóng thế muội? :D:D

Ít nhất T.ran đây cũng có kinh nghiệm chữa cháy rồi , hi hi :D:D
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

bat.hoi nói:
Một lời cho ai kia.....

%5Bpictures.4ever.eu%5D%20flying%20dutchman,%20sailing%20boat,%20ship,%20moon,%20full%20moon,%20dark%20sea%20163150.jpg

Thuở ngàn xưa sóng trăng đôi lứa
đã thề minh lời hứa cùng nhau
Dù cho trăng lặn sóng trào
Mãi xin gìn giữ một màu sắc son

Một ngày nọ thuyền lưu bến hạ
để cho trăng trong dạ bồi hồi
Ngỡ rằng nước chảy mây trôi
Sao dềnh nước bạc, sao đôi mạn thuyền

Sóng đau buồn, sóng sa đáy nước
Bởi vì ai lỡ bước nhân duyên
ầm ầm sóng nổi triền miên
đánh cho dốc bể chìm thuyền mới thôi

Tan bão lòng bến kia tan tác
Bến tầm dương bão cát tơi bời
Sóng thì biền biệt xa khơi
Trăng sa đáy bể, thuyền tơi tả mình

Trăng dại khờ trăng đâu có biết
Thuyền lênh đênh mãi miết dặm xa
Chỉ là sương khói la đà
Mây che một khắc hóa ra tội tình

Trăng rì rào sao lùa bến hạ
Sóng rộng lòng bỏ quá thôi lo
Bếp hồng từ lửa tàn tro
Bến kia ru lại câu hò thủy chung

Em đọc năm lần...

Vì biết hay mà mình chưa nhận ra hết !

Vậy lần thứ chín đọc xong, theo kiểu từng đoạn xong rồi lập lại !

Mới biết nỗi lòng của ai kia.

Thật là hay !!!
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

@LV, ewash, bat.hoi, ku Long: T.ran đã sửa còm, giỡn chút nhưng không đúng lúc.

Xin lỗi các bạn!!!

Mong các bạn sửa bài giúp luôn!

T.ran tự ban nick 3 ngày, khoá còm để kiểm điểm.

Thân !!!
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

@ Hối huynh : 2 bài thơ của Hối huynh muội đọc lần 1 lần 2 thì càng đọc càng xúc động càng nhiều ( mặc dù có khi cảm xúc suy nghĩ của muội lại khác cảm xúc suy nghĩ của Hối huynh..nhưng là muội đang đọc bằng cảm xúc của mình)..bài thơ của Hối huynh viết đứng ở vị trí nào, tâm trạng nào , đổ vỡ nào cũng đều đúng bởi vì nó quá sâu rộng và quá nhiều ý nghĩa cho một tình yêu ..( muội hiểu theo xúc cảm, tâm trạng của muội) ..mặc dù bài 2 của Hối huynh chẳng biết cho ai kia nhưng muội vẫn ...
------- vài lời chia sẻ với Hối huynh ........
Cám ơn Hối huynhiều:):)
 
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Re:Thơ

dzụ gì T.ran ?
ông nhạy cảm tầm bậy rồi nghen., tui viết cho đao Lỗ mắc gì ông tự ban nick. hay có tật trong mình chớ để làm thinh nhe +)))
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

T.ran nói:
@LV, ewash, bat.hoi, ku Long: T.ran đã sửa còm, giỡn chút nhưng không đúng lúc.

Xin lỗi các bạn!!!

Mong các bạn sửa bài giúp luôn!

T.ran tự ban nick 3 ngày, khoá còm để kiểm điểm.

Thân !!!

T.ran làm vậy khác nào lỗi do LV nói vậy nên T.ran làm vậy...Xin đừng trẻ con như vậy được ko? Nếu ko hài lòng hay ko thích thì hãy cứ nói suy nghĩ của mình..
...,..LV ko trải nghiệm nhiều như các huynh, các tỷ trong này nên có khi lời nói của LV làm T.ran thấy tự ái..LV thiếu sót thì cứ sửa chứ đừng làm vậy LV thấy áy náy và khó chịu lắm T.ran à