Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

@ Hoi huynh : có cho muội cái bánh nào hông? Đang suy nghĩ đối lại thơ huynh mà hổng biết trình có đủ ko nữa ... Còn kém cạnh huynh quá nhiều :mad:

@ bác Ngưu : ( hí hí) .. Dạ gọi vừng , mè, muối, mụ gì cũng được tất ah :D , có tên gọi là LV vui quá xá rồi..Lộc mè nghe hay nhỉ, há há.. :D

@ chị Cat : bé Su ko lên tiếng mà chị đã lên tiếng, kệ em..:D , xinh vậy còn gì..[/:)]

Thôi LV suy nghĩ đối
thơ chủa bác Ngưu , bác Quế và Hối huynh đây, :mad:
...xong nhớ thưởng 1 cẶp bánh tét nha..hi h:D:D:D:Di
 
Hạng F
8/4/09
5.635
417
83
52
đâu nhỉ?
Re:Thơ

Lộc vừng nói:
@ Hoi huynh : có cho muội cái bánh nào hông? Đang suy nghĩ đối lại thơ huynh mà hổng biết trình có đủ ko nữa ... Còn kém cạnh huynh quá nhiều :mad:

@ bác Ngưu : ( hí hí) .. Dạ gọi vừng , mè, muối, mụ gì cũng được tất ah :D , có tên gọi là LV vui quá xá rồi..Lộc mè nghe hay nhỉ, há há.. :D

@ chị Cat : bé Su ko lên tiếng mà chị đã lên tiếng, kệ em..:D , xinh vậy còn gì..[/:)]

Thôi LV suy nghĩ đối
thơ chủa bác Ngưu , bác Quế và Hối huynh đây, :mad:
...xong nhớ thưởng 1 cẶp bánh tét nhưn mây nha..hi h:D:D:D:Di
 
SPO confirmed
Hạng C
16/6/10
973
257
43
Lương Sơn Bạc
Re:Thơ

Các bác,các mợ thế là còn hơn tiếng nữa xa Sài Gòn,về quê ăn tết,e chúc mọi người cùng gia đình đón một năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc,khi nào e lại chúc thêm nữa,những lời chúc như thêm một nụ mai trong nhà,cành mai năm nay sẽ nở đẹp hơn vì có thêm nhiều tri kỉ:D Sáng nay gói gém đồ,nhớ đến người e gái,cảm xúc nên ghi lại chút,hy vọng các bác năm nay ăn uống có đầy bụng thì ko cần thuốc sổ nũa,có bài e đây roài,hiiiiiiiiiiiiiiiii bb mọi người.
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=Q-ftocSTqkQ&feature=youtu.be[/tube]
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Trời ơi, nhớ mọi người quá !

Nhớ nồi bánh tét của bat.hoi mà biết hổng phải của mình:)

Nhớ ewash lẫn thẫn làm thơ một thân khuya khoắt.

Nhớ sweety hay tâm sự.

Nhớ quexehoi thơ giục giã, giòn giòn.

Nhớ khupho thương nhớ mẹ thơ tuôn trào, lòng thấp thỏm.

Nhớ hờ tờ đéch lủng lẳng đu dây chung.

Nhớ laonong fair play lắm lắm.

Nhớ thơ xetrau thương mến gia đình.

Nhớ cu Long chân tình thơ lộp độp.

Nhớ Thảo Chữ nhiệt huyết tuổi băm.

Nhớ nắng dù thơ rất ít.

Nhớ spo hay đụng trận bên luận xe.

Chuột đồng cùng nơi học tập.

Nhớ Goét nhất !!!

Nhớ nana chân thành thân yêu.

Nhớ Lộc vừng tung tăng nhí nhảnh như tuổi đôi mươi thời mới lớn.

Nhớ tất cả mọi người mà em chưa từng gặp...


T.ran rất nhớ tất cả...
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
18/10/10
879
7.306
93
Re:Thơ

Đang đi chợ hoa Xì Goàn. Lát dìa ré pọt hình ảnh qua què nhoa pà koan...:D