bat.hoi nói:
ewash nói:
Không em rượu chẳng còn cay
Dường chư chiếc lá cũng gầy nhớ thương
Không em trăng gió chán chường
Con đường xa tít vô thường mộng rơi
Lặng uống một mình giữa đêm say
uống cho cạn hết mắt môi này
Uống cho sương khói mờ nhân ảnh
Tôi say mà em đâu có hay
Lặng uống một mình ánh trăng tan
uống cho khờ dại bóng hoang đàng
Uống cho hờ hững vùi thương nhớ
Sao đáy cốc còn soi dung nhan
Lặng uống một mình ta với ta
Cuồng tiếu ôm hôn bóng trăng tà
Lùa sao áp bóng trăng lên má
Trời gần chẳng nhớ nhớ trời xa
Thì một ngày hóng bóng nguyệt tan
Cho gió đưa đẩy phất phơ hàn
Sương lung linh đàn cổ nhân gãy
Bình khô rượu nát đệ huynh mang...
Nàng tuổi mười chín nắng đung đưa
Sáng ánh mặt trời choá buổi trưa
Há nhân duyên mong tình thôi thúc
Cạn ly tan nát cõi tình xưa...
Bàn đào hội tiệc đã bao lâu
Nhất ngôn cửu đỉnh nhất ngôn sầu
Đem duyên tình nọ vào trong mắt
Lại huynh lại đệ lại trước sau...!!!