Hạng B2
4/7/07
115
15
28
Tôi nghĩ là người VN khi ra khỏi VN đến Singapour thí dụ, đố dám quăng rác ra đường ? lý do kh phải dân trí mà là mức phạt quá kinh khủng, đến các nước tây âu hay bắc mỹ dám thử ... chạy lùi trên cao tốc thử xem nó phạt bao nhiêu ? Do đó dân trí khó có thể đúng trong trường hợp nầy. Phải có điều kiện về XH, tức là những điều tôi nêu phía trên, tại sao các anh tây mủi lỏ ở nước họ lái rất mực thước, nhưng về VN lại chạy ẩu, vượt đèn đỏ, gây tai nạn, vậy thử hỏi dân trí của tây mủi lỏ thấp hay sao ?
Đồng ý với bạn. Đâu thì cũng có người này ngưởi nọ, nhưng dân VN ta thì không có ýthức , Tây mũi lỏ vẫn vô kỷ luật nhưng so với VN chỉ là sỏ ít thôi. Luật pháp cũng do con người đặt ra nhưng ý thức nó quan trọng không kém. Ngay cả ở những nước luật pháp nghiêm minh dân VN vẫn tai tiếng!
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Osin
Hạng F
29/10/16
11.592
22.260
113
Pháp
Đồng ý với bạn. Đâu thì cũng có người này ngưởi nọ, nhưng dân VN ta thì không có ýthức , Tây mũi lỏ vẫn vô kỷ luật nhưng so với VN chỉ là sỏ ít thôi. Luật pháp cũng do con người đặt ra nhưng ý thức nó quan trọng không kém. Ngay cả ở những nước luật pháp nghiêm minh dân VN vẫn tai tiếng!
Cám ơn bạn và rất vui vẽ đã trao đổi với tôi.

Tôi thì thấy là thói quen cho nên tai tiếng, Cũng như các nước tây âu , bắc mỹ, nói chung là các nước phát triển thời bắt đầu có dịch corona thì không ai muốn đeo khẩu trang đó là vì thói quen, và tránh trùng lập hay lập dị với người hồi giáo, vì qua các thời kỳ thì khủng bố đều đeo mặt nạ, thậm chí không ai thấy mặt. Điều nầy đã nhồi sọ các nước phát triển vì coi như đám khủng bố. Nhưng bây giờ đã thay đổi rồi, phải đeo khẩu trang, đó là điều thí dụ về thói quen. mà không quen cũng không được, vì phải trả 135€ là 1/8 lương của người bình thường. Dầu thích hay không thích cũng phải đeo vì đó là luật.

Thí dụ hai là những người nước ngoài, đâu phải là dân trí cao ? nhưng họ không thể nào quăng một mãnh giấy và sau đó bị phạt với 1/10 số lương tháng của họ. Cũng như kh ai dám lùi trên cao tốc để hưởng cái giấy phạt đến 5000$, chưa tính tiền hầu toà phải trả. mất điểm thập chí mất bằng lái xe mà điều nầy gắn với nồi cơm của gia đình

Thứ ba, nếu bạn bị phạt vì tội danh gì đó thí dụ như giao thông, ở các nước khác bạn khh thể nào đút lót, không thể kẹp vào giấy tờ, nhưng ở VN thì cái XH làm cho người VN mình quen cho nên rất coi thường kỹ luật, nếu như luật nghiêm minh, đường lối đúng thì làm sao có nạn đút lót và nhất là làm sai luật, có bài nói về đèn warning cũng thế, (tao để đèn là ... bố mầy đang lái đấy, biết chưa)

Nhưng khi cùng là người VN đó, cùng sống ở VN, cũng vượt đèn đỏ, cũng thích lấn trên, nhưng khi qua các nước khác có dám làm y hệt như thế không ? thứ nhất họ sẽ nhắc nhở và không cho phép bạn điển vào chổ trống, và nếu như trong trường hợp tai nạn thì bạn sẽ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn , không phải là lớn đền bé, và khoản cách an toàn nhé. Và bạn sẽ thấy lập dị khác biệt với các người nước ngoài ngay. Ở VN thì chuyện đó rất bình thường,

Mặc dầu con người tạo gia đình, gia đình tạo xã hội và quốc gia, nhưng chính bạn phù thuộc vào gia đình bạn đang sống, gia đình bạn phụ thuộc vào nơi bạn sống, xã hội bạn đang làm việc và dỉ nhiên hoàn toàn phụ thuộc đến quốc gia bạn đang cư ngụ. Vậy có phải là con người phải phụ thuộc vào xã hội bạn đang sống hay sao ?

Trở về với chủ đề, tôi từng đến phi trường và khi có một nhóm người VN tranh dành vào cỗng hải quan (đúng ra là phải có khoảng cách với vạch trên đất , từng người vào), thì có một nhóm người cầm passport màu ...xanh, lấn trước vào cỗng hải quan. Anh hải quan tình cờ nhìn thấy tôi cũng cầm passport nhưng màu đỏ bordeaux , thì anh hải quan đó mới nói đám người xếp hàng lại .... sau tôi. Với một nụ cười tôi nói tiếng cám ơn với anh HQ. Vậy lỗi là do đâu nếu tôi cầm passport màu xanh ?

Bài viết cũng dài, thôi thì tôi cũng ngừng lại và có thể trao đổi thêm với bạn. Rất vui khi chia sẽ với bạn và các bác trong OS. Thân !
 
  • Like
Reactions: thphuc307
Hạng B2
4/7/07
115
15
28
Cám ơn bạn và rất vui vẽ đã trao đổi với tôi.

Tôi thì thấy là thói quen cho nên tai tiếng, Cũng như các nước tây âu , bắc mỹ, nói chung là các nước phát triển thời bắt đầu có dịch corona thì không ai muốn đeo khẩu trang đó là vì thói quen, và tránh trùng lập hay lập dị với người hồi giáo, vì qua các thời kỳ thì khủng bố đều đeo mặt nạ, thậm chí không ai thấy mặt. Điều nầy đã nhồi sọ các nước phát triển vì coi như đám khủng bố. Nhưng bây giờ đã thay đổi rồi, phải đeo khẩu trang, đó là điều thí dụ về thói quen. mà không quen cũng không được, vì phải trả 135€ là 1/8 lương của người bình thường. Dầu thích hay không thích cũng phải đeo vì đó là luật.

Thí dụ hai là những người nước ngoài, đâu phải là dân trí cao ? nhưng họ không thể nào quăng một mãnh giấy và sau đó bị phạt với 1/10 số lương tháng của họ. Cũng như kh ai dám lùi trên cao tốc để hưởng cái giấy phạt đến 5000$, chưa tính tiền hầu toà phải trả. mất điểm thập chí mất bằng lái xe mà điều nầy gắn với nồi cơm của gia đình

Thứ ba, nếu bạn bị phạt vì tội danh gì đó thí dụ như giao thông, ở các nước khác bạn khh thể nào đút lót, không thể kẹp vào giấy tờ, nhưng ở VN thì cái XH làm cho người VN mình quen cho nên rất coi thường kỹ luật, nếu như luật nghiêm minh, đường lối đúng thì làm sao có nạn đút lót và nhất là làm sai luật, có bài nói về đèn warning cũng thế, (tao để đèn là ... bố mầy đang lái đấy, biết chưa)

Nhưng khi cùng là người VN đó, cùng sống ở VN, cũng vượt đèn đỏ, cũng thích lấn trên, nhưng khi qua các nước khác có dám làm y hệt như thế không ? thứ nhất họ sẽ nhắc nhở và không cho phép bạn điển vào chổ trống, và nếu như trong trường hợp tai nạn thì bạn sẽ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn , không phải là lớn đền bé, và khoản cách an toàn nhé. Và bạn sẽ thấy lập dị khác biệt với các người nước ngoài ngay. Ở VN thì chuyện đó rất bình thường,

Mặc dầu con người tạo gia đình, gia đình tạo xã hội và quốc gia, nhưng chính bạn phù thuộc vào gia đình bạn đang sống, gia đình bạn phụ thuộc vào nơi bạn sống, xã hội bạn đang làm việc và dỉ nhiên hoàn toàn phụ thuộc đến quốc gia bạn đang cư ngụ. Vậy có phải là con người phải phụ thuộc vào xã hội bạn đang sống hay sao ?

Trở về với chủ đề, tôi từng đến phi trường và khi có một nhóm người VN tranh dành vào cỗng hải quan (đúng ra là phải có khoảng cách với vạch trên đất , từng người vào), thì có một nhóm người cầm passport màu ...xanh, lấn trước vào cỗng hải quan. Anh hải quan tình cờ nhìn thấy tôi cũng cầm passport nhưng màu đỏ bordeaux , thì anh hải quan đó mới nói đám người xếp hàng lại .... sau tôi. Với một nụ cười tôi nói tiếng cám ơn với anh HQ. Vậy lỗi là do đâu nếu tôi cầm passport màu xanh ?

Bài viết cũng dài, thôi thì tôi cũng ngừng lại và có thể trao đổi thêm với bạn. Rất vui khi chia sẽ với bạn và các bác trong OS. Thân !
Ok cám ơn bạn và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha