Hạng C
20/9/19
558
1.323
93
44
Thói quen chen hàng, điền vào chỗ trống sao ngày càng nhiều trên đường vậy các bác?


Cái văn hoá xếp hàng của dân mình nó ngộ thiệt. Chạy xe hay dừng xe gì cũng thích chen lấn, cứ nghĩ là như vậy mình là người khôn lõi, là mình hay mình giỏi hơn người ta, sẽ được đi nhanh hơn người ta.

Có lần dừng đèn đỏ, ngay sát vạch rồi, bênh cạnh cũng có người đứng nhưng còn chỗ trống nhỏ, có ông đằng sau còn cố chen lên, bánh trước xe của ông đó cán vào chân em. Quay qua khó chịu với ổng hỏi "chú chạy kiểu gì vậy" ông trả lời tỉnh bơ "t thấy còn trống thì t chạy vô thôi"...... :cool::cool::cool: . Lại cái kiểu điền vào chỗ trống. Không biết em đã gặp bao nhiêu trường hợp như vậy rồi đấy. Cũng không hơn nhau bao nhiêu mét đường nhưng phải cố chen lên cho bằng được. Chen lên xong đứng trong vạch kẻ đường cho người đi bộ.

Thói quen chen hàng, điền vào chỗ trống sao ngày càng nhiều trên đường vậy các bác?


Nhìn cái hình này, dừng chờ xe lửa. Ông nào cũng thích chen lên, chen luôn kín hết bên làn ngược lại. Kết quả là tàu đi qua, dở thanh chắn lên thành ra sáp lá cà. Kẹt một cục không thằng nào đi nhanh được mà còn chậm hơn là xếp hàng chờ để đi đúng làn. Chen lên nhìn chả giống ai trong khi phía sau người ta đang đứng một hàng dài.
Cứ nghĩ chen lên là đi nhanh, ông đi sau cũng vậy, thế là chen tiếp tục chen.

Đến trước thì đứng trước đi trước, cái điều cơ bản khó khăn lắm hả trời?

*Ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
18/5/20
712
1.026
93
Tôi nghĩ cứ phạt nguội hết là tự khắc ý thức thành lập. Không phân biệt kẹt xe hay thoáng xe, cứ cố tình chạy qua làn ngược chiều là ghi biển số gửi giấy phạt. Làm chặc chẽ là hết ngay.
 
Hạng C
18/8/20
717
6.112
93
40
Với tư cách là 1 người Việt, xin tuyên bố là những "phẩm chất" các bác nêu ra sao tôi lại có hết luôn. Tối nay về làm 1 bản báo cáo phê và tự phê bình mới được.
 
Hạng B2
24/6/13
277
708
98
Chạy cách ngã tư khoảng 50 mét thấy đèn đỏ còn trên 2-3 chục giây bèn giảm tốc cho xe từ từ lăn tới. Ngó gương phải hoặc đằng sau thấy luôn 1 vài ông đạp thốc ga vượt lên bên phải, rồi tạt sang trái để rồi cũng lại đứng chờ đèn đỏ nhưng chắc đang sướng âm ỷ vì được đứng chờ trước các xe khác :)
 
Hạng B2
21/1/17
146
245
53
48
Chạy cách ngã tư khoảng 50 mét thấy đèn đỏ còn trên 2-3 chục giây bèn giảm tốc cho xe từ từ lăn tới. Ngó gương phải hoặc đằng sau thấy luôn 1 vài ông đạp thốc ga vượt lên bên phải, rồi tạt sang trái để rồi cũng lại đứng chờ đèn đỏ nhưng chắc đang sướng âm ỷ vì được đứng chờ trước các xe khác :)
Chả phải sướng gì, chẳng qua là do trước đó bác chạy chậm, người ta cần chạy nhanh hơn, tới lúc có cơ hội thì người ta vượt qua để khỏi phải đi chậm theo sau bác thôi