xong rồi ấm ức lên đây càm ràmBực và khó chịu chả giả quyết ấn đề gì. Thêm nguy hiểm ,nếu mình không bình tỉnh. Bơ nó đi
Chuẩn, hao tài nguyên của anh cảixong rồi ấm ức lên đây càm ràm
Mấy đứa chạy kiểu này chẳng qua ỷ xe to nên cứng. Thử kêu tụi nó cứng với container đi dám mà lấn qua ko?
đúng là lái mới. Khi anh chạy trong thành phố rồi thì anh sẽ thấy sự ích kỷ, sự hấp tấp, sự ngu dốt, đều xuất phát từ xe 2B mà ra cả.
Bác hỏi chung vậy đố ai trả lời được. Bác phải hỏi cụ thể tài nào, đi xe gì, số xe số mấy, đi lúc nào... Cùng 1 người còn lúc vậy lúc khác mà.Đang tập lái trên con đường nhỏ vắng vẻ thuộc huyện Củ Chi,thầy giáo luôn miệng nhắc :"anh chạy vậy xe ngược chiều ép anh xuống ruộng bây giờ" mặc dù bánh xe bên tài đã sát vạch kẻ đường rồi.
Xe đang bon bon trên quốc lộ 20 đoạn qua Tân Phú-Đồng Nai(lúc này tôi đã có bằng lái),bánh xe bên tài vẫn sát vạch kẻ đường.sau đó xe càng lúc càng.....lệch về bên phải và ép xe máy trong lề luôn.
Cũng QL 20,phía đối diện là một chiếc Mitsubishi Jolie đang lấn nửa thân xe theo chiều dọc mặc dù đường rất vắng,lần này quyết tâm giử vững tay lái,canh bánh xe bên tài sát vạch kẻ đường thì....pằng,phần gương kính chiếu hậu lủng lẳng ngoài vỏ nhựa,hú hồn!.Câu hỏi đặt ra là chúng ta phải lấn đường để khỏi bị ép và chấp nhận rủi ro đấu đầu(thực tế có rất nhiều vụ đấu đầu mà tôi nghỉ nguyên do từ đây) ?tại sao ta không lưu thông bên phần đường của mình để an toàn?Các bác cho hỏi đó là thói quen giao thông hay tính ích kỷ của lái xe?
-Có người thì thích lấn.
-Có người thì nghĩ xe ngược chiều sẽ né.
-Có người thì tay lái bị méo.
v.v... và v.v...
Mà nói chung, em dị ứng thể loại hễ có cái gì không hài lòng với người khác thì lại quy cho người Việt nó vậy. Bác bị mấy triệu lần lấn rồi mà quy cho người Việt vậy? Số lần bác bị lấn với không bị lấn cái nào nhiều hơn? Mấy lần không bị lấn là bởi xe ngược chiều điều khiển bởi Tây, Tàu, Nhật, Hàn, Phi, Thái, v.v... phải không?
View attachment 292542
Trách là trách cái xứ Thiên đường ....như vày thì đào đâu ra ý thức ?
Bác quá lời , ích kỷ-hấp tấp-ngu dốt thì hai bánh,bốn bánh đều có ...đúng là lái mới. Khi anh chạy trong thành phố rồi thì anh sẽ thấy sự ích kỷ, sự hấp tấp, sự ngu dốt, đều xuất phát từ xe 2B mà ra cả.
Trách là trách cái xứ Thiên đường ....như vày thì đào đâu ra ý thức ?
Bác ơi, chán bác quá. Bác lớn rồi thì cẩn thận ngôn từ, kẻo người ta gọi là ngụy biện. Đinh La Thăng còn không dám kết luận chung cho người Việt như bác nữa là.À,trả lời bác luôn là hầu như ai cũng chạy như vậy nhé(có thể có cả bác trong đó nữa)và ngay cả trong thành phố luôn.Nếu bác muốn kiểm chứng thì tôi sẵn sàng chứng minh cho bác thấy,thế nào bác?
Thôi em lượn đây, không có hứng tranh cãi những việc quá vỹ mô chung cho toàn thể người Việt.
Chúc bác đi trên đường chỉ gặp Tây, Tàu, Thái, Nhựt, Mễ, Hàn nhé
Vậy là bác không dám đối mặt với thực tế rồi nhé,ngay trong trường dạy lái xe còn có thành ngữ"lấn trái nhường phải' kia kìa thì thử hỏi như thế nào?Tôi nêu quan điểm người Việt Nam chạy bốn bánh hầu như lấn trái đường vì thực tế nó như vậy,bác nào có camera hành trình mở ra xem thì thấy liền thôi.