Bác chủ thớt coi chừng hôm nào bỏ quên dép dưới đường mà đi chân không lên xe luôn đấy. Em thấy mang giày lài vẫn có cảm giác chứ ạ ăn thua là phải làm quen thôi.
Đùa tí cho vui thôi chứ mấy bác bận tâm mấy chuyện này làm gì...có cái pê-đan cho mấy bác gác cái cẳng lên để "dậm" gas là mấy bác hơn khối người rồi.
Em leo lên xe là chú ý sao cho lái an toàn, khg cọ quẹt gì...chứ chưa hề nghĩ đến việc phải đi cái gì để lái xe cho "thật" cái cẳng

Em leo lên xe là chú ý sao cho lái an toàn, khg cọ quẹt gì...chứ chưa hề nghĩ đến việc phải đi cái gì để lái xe cho "thật" cái cẳng



earthborn_vn nói:Bác chủ thớt coi chừng hôm nào bỏ quên dép dưới đường mà đi chân không lên xe luôn đấy. Em thấy mang giày lài vẫn có cảm giác chứ ạ ăn thua là phải làm quen thôi.
dép e kẹp nách hok ah.cho khỏi mòn nên hok bị để quân đâu bác

3down7up nói:smith1604 nói:Fernando Alonso nói:Em chỉ đi "chân đất" khi "cưỡi" xe quen...còn "xe lạ" thì em "đi tất" rồi![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




em thì mang gì cũng được, nhưng lại thích mang giày tây để dễ tì gót nhịp ga, nhịp thắng và nhả chân côn cũng chuẩn