xecatang nói:em thì có thói ngu như lày: chống 2 cái cùi chỏ lên vô-lăng, còn 2 tay mồi thuốc và dùng tay trái cầm điện thoại còn tay phải vào số, vô-lăng để tự do.Biết là không an toàn nhưng lâu lâu vưỡn bị quên.![]()
Em thì xài chân không là thoải mái nhất khi cuối tuần vi vu với vợ con. Đi là thì mang giày. Tuyệt đối không mang dép hoặc giày không có quai hậu.
Em cũng đang suy nghĩ về cái giày cao gót nhưng chưa dám thử, em cũng đoán cái gót cao có thể làm điểm tựa để nhả côn, nhưng vì chân em nhỏ quá nên sợ mũi giày quá nhỏ để giữ côn. Em đã phải mất nhiều thời gian lựa chọn chạy bằng gì, chân không thì đau, thầy em nói chạy giày thể thao mỏng nhưng mỗi lần ra khỏi xe phải tháo ra để thay giày cao gót mất công lắm, sau một hồi nghiên cứu em thấy một bác già đi đôi dép kẹp dày cộp chạy rất nhuyễn, nên em về mua ngay một đôi có 25K ở ngoài chợ, dép kẹp mềm, quai vải rất ôm chân, đế có nhiều răng cưa lớn nên bám côn/phanh rất tốt, lại nhẹ nữa, và đặc biệt... với "chiều thấp" khiêm tốn của em thì đôi dép dày 5cm giúp chân mình không phải căng hết ra phía trước rất nhanh mỏi (em chạy 7 chỗ). Khi ra khỏi xe thì bỏ dép kẹp thay giày cao gót nhanh gọn lắm. Các chị em thử xem có tiện không, em cũng về thử chạy dày cao gót một hôm đây. Thanks RedM3RedM3 nói:Em có đứa bạn gái hôm bữa đi tập lái xe về phán 1 câu: Em mang giầy cao gót, có điểm tựa nên nhã côn rất chuẩn. có bác nào thử kiểu này chưa ???![]()
Last edited by a moderator: