- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:Thời Vận không thông , mưu cầu vô ích .
Ui da ! cảm ơn chị Hocap nhiều .
Xem ra , em giống mấy Cụ hồi xưa quá . Nguễn Khuyến chẳng hạn
Em đã trả áo lâu rồi . Chẳng lẽ.....giờ quay ra.........buôn quan ?
Nhân lúc rảnh rỗi , em thử bước chân vô ngành khoa học này thử . Có gì chị giúp em mấy cái link bổ ích nha chị .
Ui da ! cảm ơn chị Hocap nhiều .
Xem ra , em giống mấy Cụ hồi xưa quá . Nguễn Khuyến chẳng hạn
Em đã trả áo lâu rồi . Chẳng lẽ.....giờ quay ra.........buôn quan ?

Nhân lúc rảnh rỗi , em thử bước chân vô ngành khoa học này thử . Có gì chị giúp em mấy cái link bổ ích nha chị .
Re:Thời Vận không thông , mưu cầu vô ích .
bác HOCAP xem giùm lá số này của em !
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
bác HOCAP xem giùm lá số này của em !
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

VỀ GIỜ SINH BÀ CỤ KHÔNG NHỚ CHÍNH XÁC LẮM NÊN LẬP 2 LÁ SỐ LUÔN

Last edited by a moderator:
Re:Thời Vận không thông , mưu cầu vô ích .
à còn hạ nguyên kỳ 9 thi cũng đọc trong kiến thức ngày nay lâu lắc rồi ( từ 2004 cơ ) .để tìm xem nhé .
không có bác ơi , vận hạn đất nước tối mò mò làm sao mà có sao sáng dc , ( 1890 -1891 sẽ quay 180 năm là năm là 2070 mới xuất hiện nhân kiệt nữa có thể vào kỳ 1 của thượng nguyên ( 2024 trở đi .. ) .. .. ( nghĩa là thời này mình không có đâu bác ) , có thì hiền tài phiêu bạt bôn ba hết rồi bác , nguyên khí nước mình nghe các cu nói còn in ít thôi . cái này em nghe các vị đức cao đạo trong nói dẫn links ra phản dộng lắm ạ nhưng nghiệm thấy dúng.vankhanhktpn nói:Đọc hết gần 20 trang rồi mà chưa thấy ngôi sao sáng trên bầu trời VN thế kỷ 21 xuất hiện. Tiếp tục cập nhật.![]()
à còn hạ nguyên kỳ 9 thi cũng đọc trong kiến thức ngày nay lâu lắc rồi ( từ 2004 cơ ) .để tìm xem nhé .
Re:Thời Vận không thông , mưu cầu vô ích .
3/ SÀI GÒN: là thành phố nằm ngay bên phải bờ sông Sài Gòn, con sông này bắt nguồn từ tỉnh Tây Ninh ở phía Tây Bắc rồi chảy xuống, đi ngang qua khu vực phía Bắc của Sài Gòn rồi uốn lượn qua phía Ðông của thành phố, sau đó nhập với sông Ðồng Nai từ phía Bắc chảy xuống rồi đổ ra biển nơi phía Nam. Sài Gòn nằm giữa một khoảng bình nguyên (đất bằng) rộng lớn, xa xa nơi phía Bắc và Ðông Bắc, tại các tỉnh Quảng Ðức, Lâm Ðồng là phần cuối của dãy Trường Sơn hướng tới. Rồi nơi phía Tây Bắc tại tỉnh Tây Ninh cũng có dãy núi Bà Ðen, nơi phía Ðông Nam là khu núi Vũng Tàu, cả hai đều là dư khí của dãy Trường Sơn còn sót lại. Nằm ở khu vực phía Nam và Tây Nam Sài Gòn là các sông Vàm Cỏ, xa hơn nữa là vùng đồng bằng sông Cửu Long với 2 con sông Tiền Giang và Hậu Giang.
Với địa thế núi, sông bao bọc như trên, ta thấy Sài Gòn có nhiều điểm đặc biệt, xứng đáng là một trong những trung tâm kinh tế và chính trị quan trọng bậc nhất trên đất nước ta. Trước hết là mạch Trường Sơn chấm dứt từ tận Quảng Ðức, Lâm Ðồng, tạo ra cái thế Huyền vũ che chở cho sau lưng Sài Gòn, nhưng lại không tiến đến quá gần để trở thành cái thế đe dọa hoặc lấn áp thành phố này, mà chừa cho Sài Gòn một khoảng trống rộng lớn để hấp thu hết vượng khí của toàn bộ miền Nam Việt Nam. Rồi đến núi Bà Ðen ở Tây Ninh và vùng núi ở Vũng Tàu tạo thành thế tả, hữu long, hổ để hộ vệ Sài Gòn. Nhưng một điểm hay là vì núi Bà Ðen (hữu Bạch hổ) lại cao hơn núi Vũng Tàu (tả Thanh long). Nên khi nằm lệch về phía Vũng Tàu, Sài Gòn đã tạo thành thế long-hổ quân bình, khiến cho nền kinh tế của thành phố bao giờ cũng sung túc. Nếu như Sài Gòn nằm lệch về phía núi Bà Ðen nhiều hơn, tình trạng kinh tế sẽ rất nghèo nàn, bi đát, vì sát khí của Bạch hổ sẽ lấn át Thanh long và làm lụn bại thành phố. Phía trước mặt của Sài Gòn là Long-an và vùng đồng bằng sông Cửu Long, một bình nguyên rộng lớn với những con sông hàng hàng, lớp lớp chảy qua, khiến cho vượng khí vô biên, thần lực miên man, bất tận. Ðó là chưa kể thương cảng Sài Gòn còn có mũi Vũng Tàu nằm ở bên ngoài hộ vệ, nên xứng đáng là một trung tâm quyền lực quan trọng về kinh tế và chính trị. Nếu còn được thêm một mũi đất nữa nhô ra ở cửa Ðại (thuộc sông Tiền Giang, trong tỉnh Bến Tre) để tạo thành đầy đủ thế tả, hữu hộ vệ nơi cửa biển thì uy lực của Sài Gòn sẽ còn tăng lên gấp bội.
3/ SÀI GÒN: là thành phố nằm ngay bên phải bờ sông Sài Gòn, con sông này bắt nguồn từ tỉnh Tây Ninh ở phía Tây Bắc rồi chảy xuống, đi ngang qua khu vực phía Bắc của Sài Gòn rồi uốn lượn qua phía Ðông của thành phố, sau đó nhập với sông Ðồng Nai từ phía Bắc chảy xuống rồi đổ ra biển nơi phía Nam. Sài Gòn nằm giữa một khoảng bình nguyên (đất bằng) rộng lớn, xa xa nơi phía Bắc và Ðông Bắc, tại các tỉnh Quảng Ðức, Lâm Ðồng là phần cuối của dãy Trường Sơn hướng tới. Rồi nơi phía Tây Bắc tại tỉnh Tây Ninh cũng có dãy núi Bà Ðen, nơi phía Ðông Nam là khu núi Vũng Tàu, cả hai đều là dư khí của dãy Trường Sơn còn sót lại. Nằm ở khu vực phía Nam và Tây Nam Sài Gòn là các sông Vàm Cỏ, xa hơn nữa là vùng đồng bằng sông Cửu Long với 2 con sông Tiền Giang và Hậu Giang.
Với địa thế núi, sông bao bọc như trên, ta thấy Sài Gòn có nhiều điểm đặc biệt, xứng đáng là một trong những trung tâm kinh tế và chính trị quan trọng bậc nhất trên đất nước ta. Trước hết là mạch Trường Sơn chấm dứt từ tận Quảng Ðức, Lâm Ðồng, tạo ra cái thế Huyền vũ che chở cho sau lưng Sài Gòn, nhưng lại không tiến đến quá gần để trở thành cái thế đe dọa hoặc lấn áp thành phố này, mà chừa cho Sài Gòn một khoảng trống rộng lớn để hấp thu hết vượng khí của toàn bộ miền Nam Việt Nam. Rồi đến núi Bà Ðen ở Tây Ninh và vùng núi ở Vũng Tàu tạo thành thế tả, hữu long, hổ để hộ vệ Sài Gòn. Nhưng một điểm hay là vì núi Bà Ðen (hữu Bạch hổ) lại cao hơn núi Vũng Tàu (tả Thanh long). Nên khi nằm lệch về phía Vũng Tàu, Sài Gòn đã tạo thành thế long-hổ quân bình, khiến cho nền kinh tế của thành phố bao giờ cũng sung túc. Nếu như Sài Gòn nằm lệch về phía núi Bà Ðen nhiều hơn, tình trạng kinh tế sẽ rất nghèo nàn, bi đát, vì sát khí của Bạch hổ sẽ lấn át Thanh long và làm lụn bại thành phố. Phía trước mặt của Sài Gòn là Long-an và vùng đồng bằng sông Cửu Long, một bình nguyên rộng lớn với những con sông hàng hàng, lớp lớp chảy qua, khiến cho vượng khí vô biên, thần lực miên man, bất tận. Ðó là chưa kể thương cảng Sài Gòn còn có mũi Vũng Tàu nằm ở bên ngoài hộ vệ, nên xứng đáng là một trung tâm quyền lực quan trọng về kinh tế và chính trị. Nếu còn được thêm một mũi đất nữa nhô ra ở cửa Ðại (thuộc sông Tiền Giang, trong tỉnh Bến Tre) để tạo thành đầy đủ thế tả, hữu hộ vệ nơi cửa biển thì uy lực của Sài Gòn sẽ còn tăng lên gấp bội.
Last edited by a moderator:
Re:Thời Vận không thông , mưu cầu vô ích .
vô tư em ơi , nghiên cứu phong thuỷ trước đi .. khi khá nhuần nhuyễn phong thuỷ thì qua tử vi .. chi sẽ giúp nếu muốn học .anhbocau nói:Ui da ! cảm ơn chị Hocap nhiều .
Xem ra , em giống mấy Cụ hồi xưa quá . Nguễn Khuyến chẳng hạn![]()
Em đã trả áo lâu rồi . Chẳng lẽ.....giờ quay ra.........buôn quan ?![]()
Nhân lúc rảnh rỗi , em thử bước chân vô ngành khoa học này thử . Có gì chị giúp em mấy cái link bổ ích nha chị .
Re:Thời Vận không thông , mưu cầu vô ích .
Vì trang lyso.vn hôm trước nâng cấp không vô được. nên up cái lá số đó
Cứ tưởng mợ nhấn tổ hợp 2 phím Ctrl và + để phóng to trang web là đọc được thôi mờ
Hôm nay, vào được lyso.vn rồi. Nó đây, mợ phán giùm nghe. Thank mợ nhiều nhiều.
@hocap ơi sao <span style=""color: #ff0000;"">6h30 AM</span> lại là <span style=""color: #0000ff;"">giờ Thân </span>được vậy ta ? Hổng hiểu ???hocap nói:VỪa xem cho một người Nam 1968 xong , nói tóm lại là người tài nhưng lận đậnđủ đường . để xem bạn ntnaoLangtugia1988 nói:Đúng là năm này làm ăn trật guộc thật ..dến cái lá số mà dến lần thứ 3 lấy mới đựoc ...
Em chần chừ mãi vì thấy Bác đông khách quá ....
Hôm nay mạo muội đưa lá số lên đây mong Bác xem giúp em nhé .
<span style=""color: #ff0000;"">[style="color: #000000;"]Nam giới , sinh 6-8-1968</span> (DL) lúc 6g30 AM . [/style]
Bác Hocap xem giúp em nhe.
Cám ơn Bác trước nhé .
Mệnh Thiên cơ vượng đia dóng chữ Tỵ , bạn là Thân mà năm Thân tháng thân <span style=""color: #0000ff;"">giờ Thân </span>luôn nên .. suốt dời hoạt dộng không ngừng nghĩ .Thanh niên tính và khá trẻ trung
Vì trang lyso.vn hôm trước nâng cấp không vô được. nên up cái lá số đó
Cứ tưởng mợ nhấn tổ hợp 2 phím Ctrl và + để phóng to trang web là đọc được thôi mờ
Hôm nay, vào được lyso.vn rồi. Nó đây, mợ phán giùm nghe. Thank mợ nhiều nhiều.

- Status
- Không mở trả lời sau này.