Bác Trà thẩm quyền nào ký văn bản cấm quay film chụp hình được? Thẩm quyền ký này ban hành xuống trong ngành từ Cục trưởng/phó được ký. Còn người bác đang nói trên là trưởng phòng tuyên truyền C67Trung Tá Nguyễn Quang Nhật này là ai vậy trời ? Hàm trung tá cùng lắm chỉ là đội trưởng 1 đội CSGT nào đó, hoặc cùng lắm là phó phòng PC67 thôi mà phát biểu kinh hoàng nhỉ ?
Có thể sau phát biểu này ông sẽ lên thay thế thượng tá Trà chăng ? Nhớ ngày xưa lúc còn là cấp phó, bác Trà cũng ra quy định cấm người dân ghi hình CSGT nếu không có sự cho phép của họ, mà bị dân phản đối quá, nên rút lại, sau đó bác từ phó phòng lên trưởng phòng PC67 luôn.
Cứ hỏi lại luật nào không cho phép xem văn bản hành chính, đây ko phải là văn bản mật thì mắc gì ko xem đc. Cứ chơi tới bên có văn bản thì kiểm tra ko thì biến, vậy nha!
Áo vàng cũng nhiều người có cơ hội nhưng được đứng đường không phải dễ nha bác còn xem ăn ở sao nữa mới cho ra đứng đường đómóa, mua bộ đồ vàng là lụm tiền liền
Người dân có quyền khiếu nại, khiếu kiện nhưng không có quyền đòi xem kế hoạch, văn bản của CSGT. Bởi vì pháp luật về hành chính là mệnh lệnh, là điều hành và chấp hành."
Đi làm mà ko đem theo kế hoạch thì mệnh lệnh ở đâu mà tuân theo??? Nói thì thằng xxx nào nói ko được (cái lưỡi không xương mà)?
Còn người dân được giám sát CSND làm nhiệm vụ thì làm gì KHÔNG CÓ QUYỀN đòi xem kế hoạch???
Các bác quên là "Trung tá Nhật" hàm trung tá trả lời pv ko có nghĩ là ổng nói gì cũng là đúng, cớ gì mà các bác hoang mang khi 1 ông trung tá trả lời báo chí, ổng đâu phải là luật, thật buồn cười, muốn đúng thì phải viện dẫn luật. Cứ dẫn luật ra khoản mấy điều mấy luật gì ko cho phép ng dân đc yêu cầu xem văn bản chuyên đề. Đơn giản, anh muốn tôi hợp tác thì vui lòng chứng minh đc lỗi, muốn kiểm tra hành chính thì vui lòng chứng minh anh đang làm theo chuyên đề. Tôi đang rất hợp tác các anh vui lòng tạo điều kiện cho người dân hợp tác. Xin hết
)...
Chỉnh sửa cuối:
Phải để mấy bác cho rằng XXX có quyền kiểm tra giấy tờ xe mà không cần lý do chính đáng là bình thường đứng nhìn XXX ôm giấy tờ leo lên moto bỏ chạy. Lúc đó, mấy bác í còn xem đó là bình thường hay không.
Rồi đây, sẽ có nhiều cảnh như vầy xãy ra:
"Người đi một nửa hồn tôi khóc
Một nửa hồn tôi đứng chửi thề".
Rồi đây, sẽ có nhiều cảnh như vầy xãy ra:
"Người đi một nửa hồn tôi khóc
Một nửa hồn tôi đứng chửi thề".