Tối thứ 7 đi từ Đà Lạt về tới Dầu Giây đi về hướng Long Thành để về cao tốc, trời thì tối đen như mực và mưa nữa, xung quanh vắng tanh, lác đác chỉ có vài chiếc xe máy. Mình nghĩ chắc ko có bắn tốc độ đâu, lúc đó 9 giờ hơn rồi. Thế là cứ phóng, tới đoạn cách TT Long Thành khoảng 10km, ngay khúc cua vắng hoe, vậy mà vẫn lù lù một chiếc xe cảnh sát, bên cạnh là có hai chiếc bị bắt, hên cho mình là mấy anh đang làm nhiệm vụ chứ ngoắc mình vào thì thôi rồi....
Tự hỏi, trời mưa gió vậy, vắng tanh vậy, các anh chơi với ếch nhái hay sao mà giờ đó cũng còn kiếm ăn nữa? Nản thật......
Bò bò thì ko biết khi nào về tới nhà,....
Các anh em cẩn thận, đừng chủ quan nhé.
Tự hỏi, trời mưa gió vậy, vắng tanh vậy, các anh chơi với ếch nhái hay sao mà giờ đó cũng còn kiếm ăn nữa? Nản thật......
Bò bò thì ko biết khi nào về tới nhà,....
Các anh em cẩn thận, đừng chủ quan nhé.