Peroxide16601 nói:
Vậy bao giờ nộp phạt kakalot, cuối tuần này AC cũng tính đưa phụ huynh đi đổi gió, cảm ơn thông tin của lotkaka, sẽ cẩn thận hơn.
Nộp phạt ngay lúc đó rồi AC

Cuối tuần này AC tính đi hả, ở Cần Giờ thì đi ăn hải sản, chứ biển Cần giờ là biển giáp cửa sông đổ ra nên bãi biển toàn là hắc sa tắm không được đâu

, nhưng do phù sa màu mỡ nên hải sản lại ngon tuyệt mà giá rẻ nữa.
Nếu ăn hải sản thì AC nên ghé bãi biển 30/4 (tới CG gặp bùng binh quẹo trái đi một chút xíu quẹo phải, nếu không quẹo phải mà đi thẳng là vô thị trấn).
Vô tới bãi biển 30/4 bên trái là resort sát biển giá phòng khoảng 550-650-850-1200-1700 tùy loại, có hồ bơi và ăn sáng miễn phí nếu AC muốn nghỉ. Còn ăn hải sản thì cứ ra thẳng bờ biển quẹo phải đi xe hơi vô thoải mái, dịch vụ của Nhà nước nhưng với giá cắt cổ

, AC chỉ kêu nước hoặc cơm, lẩu chứ đừng kêu hải sản ở đây, mà nên đi bộ ngược lại chút xíu đối diện bãi đậu xe resort sẽ thấy một con đường nhỏ là....chợ hải sản bày la liệt rất nhiều chậu to nhỏ với nhiều chủng loại động vật biển tha hồ lựa với giá rẻ hơn dịch vụ NN khoảng 50-80ngàn, đặc biệt có sò huyết tự nhiên to như con sò lông, nướng ăn là ngọt thôi rồi quên cả lối về chẹp..chẹp... Cứ kêu rồi họ chế biến xong mang ra bờ biển cho mình, giao cho mình rồi họ mới lấy tiền
Siêng và còn thời gian thì chạy ra bãi biển 30/4 xong quẹo phải vô lại thị trấn (khoảng 7km) ra sát biển có bờ kè đá chụp hình rất đẹp, có cảng tàu thuyền đánh bắt xuống hải sản, có đường Lê Thương với hoa phượng đỏ rực hai bên đường, có những hàng xoài Cần Giờ bày dọc hai bên đường vô thị trấn, ăn vô ngon và thơm không thua gì xoài cát Hòa lộc có khi hơn bởi vì ở đây xoài vẫn còn rất tự nhiên, gần chợ có quầy chuối nướng nước dừa mùi vị y như thuở ấu thơ luôn
Vài trải nghiệm ở Cần Giờ chia sẻ cùng mọi nguời, chúc AC và phụ huynh đi vui vẻ nha
