Chuyện dc em suy đoán thế này:
1 ngày nắng nóng ôi bức, dù rằng dự báo thời tiết bảo 32C nhưng sao cái nhiệt kế cứ bảo là 39C thế lày, 1 thành viên của FFC nick là AKa (chắc hồi xưa chơi games bắn súng nhìu mà cũng có thể là coi Hoàng Châu Công Chúa cũng nên). Ngồi trong nhà, mở máy lạnh mà lòng buồn rười rượi, vì trong đầu còn đủ thứ chuyện phải tính, nào là tiền điện, tiền nc', tiền ăn tiền nhậu, và sắp tới là tiền đi chơi lễ với FFC, lễ thì dài mà FFC lại đi ít ---> nhậu tại gia nhìu. Suy nghĩ 1 lát anh ta quyết định mở máy tính + in-tẹc-nét bằng du-ếch-bi-ba-gờ vào Otosaigon, box Ford xem coi có cách nào hay để giải tỏa suy nghĩ ko?
Sau 10p F5 liên tục, đệch, sao chả có ai vô mà cũng chả có gì mới thế này, thiệt là vê-lờ, thôi ta post 1 bài câu mí cha vô coi sao, mà post thì giờ viết cái gì ta, mà viết nhìu thì bị 3G charge tiền chết. Thôi viết vài dòng tét thử coi sao. Tà ta
Thế là chúng ta có cái topic :"thông báo khẩn cấp". Pụp, cúp điện, pà mẹ cái tụi y-vơ-en này, nóng bỏ bu còn cúp điện, Laptop-3G chạy phà phà mà mồ hôi thì chảy róc rách, thôi dẹp, đi nhậu, tối về tỉnh thì suy nghĩ post típ, ko thì thôi, cho mí cha FFC đoán lòi mắt chơi.
Cập nhật tình hình hiện tại: đang nhậu và wên bén cái box này rồi.
Hành động cho tương lai:
1. Để tránh cái hành động thông báo giựt gân như hnay, iu cầu ban điều hành cho lịch ộp cụ thể cho thành viên đang ở nhà 1 mình trống vắng
2. Sau này có thấy thông báo là anh em tự hỉu, tắt máy ngay lập tức và phi ra wán liền, có đồng bọn đang gật gù ngoài đấy.
Em đang rảnh rỗi viết vài dòng, có sai xin bác chủ bỏ wa
1 ngày nắng nóng ôi bức, dù rằng dự báo thời tiết bảo 32C nhưng sao cái nhiệt kế cứ bảo là 39C thế lày, 1 thành viên của FFC nick là AKa (chắc hồi xưa chơi games bắn súng nhìu mà cũng có thể là coi Hoàng Châu Công Chúa cũng nên). Ngồi trong nhà, mở máy lạnh mà lòng buồn rười rượi, vì trong đầu còn đủ thứ chuyện phải tính, nào là tiền điện, tiền nc', tiền ăn tiền nhậu, và sắp tới là tiền đi chơi lễ với FFC, lễ thì dài mà FFC lại đi ít ---> nhậu tại gia nhìu. Suy nghĩ 1 lát anh ta quyết định mở máy tính + in-tẹc-nét bằng du-ếch-bi-ba-gờ vào Otosaigon, box Ford xem coi có cách nào hay để giải tỏa suy nghĩ ko?
Sau 10p F5 liên tục, đệch, sao chả có ai vô mà cũng chả có gì mới thế này, thiệt là vê-lờ, thôi ta post 1 bài câu mí cha vô coi sao, mà post thì giờ viết cái gì ta, mà viết nhìu thì bị 3G charge tiền chết. Thôi viết vài dòng tét thử coi sao. Tà ta
Thế là chúng ta có cái topic :"thông báo khẩn cấp". Pụp, cúp điện, pà mẹ cái tụi y-vơ-en này, nóng bỏ bu còn cúp điện, Laptop-3G chạy phà phà mà mồ hôi thì chảy róc rách, thôi dẹp, đi nhậu, tối về tỉnh thì suy nghĩ post típ, ko thì thôi, cho mí cha FFC đoán lòi mắt chơi.
Cập nhật tình hình hiện tại: đang nhậu và wên bén cái box này rồi.
Hành động cho tương lai:
1. Để tránh cái hành động thông báo giựt gân như hnay, iu cầu ban điều hành cho lịch ộp cụ thể cho thành viên đang ở nhà 1 mình trống vắng
2. Sau này có thấy thông báo là anh em tự hỉu, tắt máy ngay lập tức và phi ra wán liền, có đồng bọn đang gật gù ngoài đấy.
Em đang rảnh rỗi viết vài dòng, có sai xin bác chủ bỏ wa

Bác thông cảm, em uống ở đội hạng B, đội boke là ngoại hạng, em đá ko lại ạCòm đầu bạc nói:@theone1984: vậy bác ra quán luôn không nhể
SG nên thơ quá, trời nắng nóng đễ điên lắm. Em gửi gắm các bác vài dòng thơ giải khát vậy!
SG nắng cực mưa nghèo
Đốn hẳn một lèo chắc sẽ hết điên...
Dzọt
SG nắng cực mưa nghèo
Đốn hẳn một lèo chắc sẽ hết điên...
Dzọt
lamdat nói:SG nên thơ quá, trời nắng nóng đễ điên lắm. Em gửi gắm các bác vài dòng thơ giải khát vậy!
SG nắng cực mưa nghèo
Đốn hẳn một lèo chắc sẽ hết điên...
Dzọt
[/
quote
"CỤ ĐÂY"-"NẮNG CỰC" quá trời
Gởi vô một khúc cho đời mát thêm.![]()
Người Xây dựng nói:Haizzaaaa... già mà còn gân phết.lamdat nói:SG nên thơ quá, trời nắng nóng đễ điên lắm. Em gửi gắm các bác vài dòng thơ giải khát vậy!
SG nắng cực mưa nghèo
Đốn hẳn một lèo chắc sẽ hết điên...
Dzọt
[/
quote
"CỤ ĐÂY"-"NẮNG CỰC" quá trời
Gởi vô một khúc cho đời mát thêm.![]()