Hạng D
3/7/12
3.008
1.770
113
KiaFC nói:
...........................................
- còn 1 lần cũng tê tê rồi, đang chạy 60km/h lane ngoài cùng, có thằng fortuner cứ đá đèn bấm kèn láo cá, em thắng lết bánh luôn, xuống oánh nhau với nó. lần này mấy anh CSGT đến hòa giải thôi chứ không có tốn xiền... hên cho nó là cũng thắng kịp chứ hốt đít xe em là chết mịa với em., muốn vượt thì vào trong mà vượt vì lane nào cũng cho chạy 60km/h như nhau.
- ...v...vv..

Bác căng quá nhỉ ;)
 
Hạng C
24/12/12
997
6
38
43
Xì Phố
Hule nói:
Bác căng quá nhỉ
^^ mình đang đi đúng tốc độ mà nó cứ dí cả một đoạn dài pha liên tục + kèn inh ỏi như thằng khùng, trong khi lane trong cũng 60km/h trống trơn mà nó không đi. hôm đó trên xe em cũng 4 người mới dám chiến với nó . Chiến xong, mấy ngày hôm sau liên tục lên OS canh me.... em chỉ sợ 1 điều là đánh nhầm dân OS mình thôi. hên dể sợ, không thấy ai lên đây đăng bài tìm em hết.
 
Hạng B2
7/2/12
489
284
63
50
Muốn rẽ vào đường nhánh trên VVK thì phải xem google map trước để định vị rồi khi chạy thì phải nhìn biển dữ lắm ,
 
Hạng C
28/2/13
608
16
0
scrlinh nói:
Em xin phép được hỏi các bác lái xe sau khi rành đại lộ VVK là từ lúc bắt đầu làm quen đến khi thuộc lòng con đường này,các bác có từng dính gậy hay tốn lúa để có kinh nghiệm chạy đúng luật giao thông?
Cũng may nhờ nhìn biển báo và vạch vẽ trên đường rõ, tốt ... tiêu chuẩn quốc tế nên cũng chưa bị phạt lần nào. Mấy bác nào chỉ quen đường cũ hay đường các tỉnh kém quan sát thì hay phạm luật ăn BB.
 
Hạng C
16/3/12
722
399
63
Xì Gòn
KiaFC nói:
Hule nói:
Bác căng quá nhỉ
^^ mình đang đi đúng tốc độ mà nó cứ dí cả một đoạn dài pha liên tục + kèn inh ỏi như thằng khùng, trong khi lane trong cũng 60km/h trống trơn mà nó không đi. hôm đó trên xe em cũng 4 người mới dám chiến với nó . Chiến xong, mấy ngày hôm sau liên tục lên OS canh me.... em chỉ sợ 1 điều là đánh nhầm dân OS mình thôi. hên dể sợ, không thấy ai lên đây đăng bài tìm em hết.

OSer thì xe có logo mà bác....:D:D:D ... mà OSer thì ko ai đá đèn, còi liên tục thế...:D:D:D
 
Hạng C
28/2/13
608
16
0
W164 nói:
KiaFC nói:
Hule nói:
Bác căng quá nhỉ
^^ mình đang đi đúng tốc độ mà nó cứ dí cả một đoạn dài pha liên tục + kèn inh ỏi như thằng khùng, trong khi lane trong cũng 60km/h trống trơn mà nó không đi. hôm đó trên xe em cũng 4 người mới dám chiến với nó . Chiến xong, mấy ngày hôm sau liên tục lên OS canh me.... em chỉ sợ 1 điều là đánh nhầm dân OS mình thôi. hên dể sợ, không thấy ai lên đây đăng bài tìm em hết.

OSer thì xe có logo mà bác....:D:D:D ... mà OSer thì ko ai đá đèn, còi liên tục thế...:D:D:D
mới off .....xong thì cũng có thể chứ.
 
Hạng C
7/5/12
882
24
18
Em bị dính bẫy bác chánh 1 lần ngay đầu năm luôn : làn ngoài cùng chỉ quẹo trái hoặc quay tay í quay đầu ( mũo tên thẳng bôi còn mờ mờ )!
Còn khúc cua 40 thì em toàn bị đá pha + còi. Mà dạo này k thấy xxx bắn khúc này nhỉ?
 
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
+Các bác chỉ giúp, hiện nay nếu từ Nguyễn Tri Phương ra VVK, muốn rẽ trái để về Q1/Hầm Thủ thiêm thì phải làm sao?:cool:
+Nói thật là tôi đuối lắm rồi với cái đường này, dù tôi đọc rất kỹ hướng dẫn của các bác, nhất là các bài của bác sgb..., nhưng mỗi lần đi là mỗi lần căng thẳng, nhất là từ nội thành ra, rẽ trái để về hầm.
+Tối hôm qua tôi từ N.T.Phương, vòng qua Đại Thế giới rẽ ra, đường dẫn bên hông phải cầu N.T.Phương đã bé tí lại còn khổ sở với mấy ông nội xe bán hàng rong và 2b chạy ngược chiều, đến khi lết ra được thì ...bít bùng binh, dưới gầm cầu N.T.Phương rào chắn hết và có vẻ như là...bãi gửi xe:mad:, đành rẽ phải, chạy lane hỗn hợp, đến H.T.L.O quay đầu.
+ Đến giao lộ thì trên lane trái (vẫn trong đường hỗn hợp) dành cho xe quay đầu bị bít hết bởi mấy ông xe máy chạy thẳng, dù đèn mình đang xanh nhưng mấy ổng thì đỏ, bó tay.
+ Đợi đến khi đèn đi thẳng xanh, mấy ổng dzọt hết, mình mới lết lên đúng vạch để chờ đèn.
+ Thêm 1 thắc mắc nữa : tuy là đường hỗn hợp, nhưng xe đi thẳng (kể cả xe máy) cũng đâu được chiếm chỗ trên lane trái (chỉ dành cho quay đầu) ngay tại giao lộ như vậy được, phải kg các bác.
(Nói các bác đừng cười, mỗi khi về được đến hầm TThiêm là tôi thở phì phì như vừa trút được gánh nặng vậy đó:p