Không phải bác à, tên 3 chữ mà nghe bình dân chứ không phải Ho Tram Beach, cái Ho Tram Beach thì em biết.
Nhà em khoái tắm biển mà thấy biển này đẹp quá nên ghiền. Đẹp hơn biển Phan Thiết luôn, theo em thì đẹp nhất trong các bãi biển em từng đi từ Phan Thiết trở vào Nam.
Nhà em khoái tắm biển mà thấy biển này đẹp quá nên ghiền. Đẹp hơn biển Phan Thiết luôn, theo em thì đẹp nhất trong các bãi biển em từng đi từ Phan Thiết trở vào Nam.
Bác cho em hỏi resort trong hồ Cốc có đẹp không bác, em định tháng sau đi Bình Châu ở lại đó 1 ngàyconga nói:Cái "3 chữ" mà bác nói chắc là "Ho Tram Beach" resort. Khu này nghĩ dưỡng thôi chứ ăn chơi thì buồn lắm bác. Chạy tiếp 5km nữa theo hướng đi PT thì tới Hồ Cốc, có thêm 2 resort nữa. Buồn hiu à.
bốn chữ lận đó bác: BÃI TẮM BÌNH DÂN(Từ bà rịa về PT qua khỏi sòng bài 150 m) bãi này không thu tiền bến bãi chỉ giữ xe máy, cho thuê ghế và tắm nước ngọt. Ăn uống thì không có gì nhiều, chỉ tắm là tuyệt thôi. bác muốn chơi bụi thì ghé ngã tư đèn xanh đèn đỏ (Biển hồ Tràm) xuống ghe mua hải sản chạy đến đó trải bạt ra tự chế biến và nhậu thôi. bác đừng bao giờ ghé Viễn đông nhé chổ này chặt chém và hay bắt nạt khách lắm.
đừng ghé Phương Trang, quán giờ mắc quá, em vừa đi hôm 1/5.
1 kg ghẹ: 680k
1 dĩa tôm 1 nắng nướng 170k lèo tèo mấy con
view hỏng có đẹp gì hết [/
]
1 kg ghẹ: 680k
1 dĩa tôm 1 nắng nướng 170k lèo tèo mấy con
view hỏng có đẹp gì hết [/
Hôm nay vào cty sớm tranh thủ lên Google Map để tìm lại chỗ này. Em đã nhớ ra KDL đó là Vùng Đất Hứa. Xung quanh có mấy bãi biển rất đẹp và hoang sơ (hơi giống Bãi Sao ở Phú Quốc), không thuộc KDL nào hết, chắc đi ra rồi nhày xuống tắm luôn, về KS tắm nước ngọt
. Biển đã lắm nha các bác, quê em ở Quy Nhơn, tắm biển từ nhỏ nên thấy biển đẹp là thèm

Theo kêu gọi bên thớt du lịch em đang định viết 1 bài cảm nhận về Huong Phong resort trong khu Hồ Cốc, nơi em ở tết rồi. Bao giờ có thời gian viết xong em share link cho bác nhéhonhiphutho nói:Bác cho em hỏi resort trong hồ Cốc có đẹp không bác, em định tháng sau đi Bình Châu ở lại đó 1 ngàyconga nói:Cái "3 chữ" mà bác nói chắc là "Ho Tram Beach" resort. Khu này nghĩ dưỡng thôi chứ ăn chơi thì buồn lắm bác. Chạy tiếp 5km nữa theo hướng đi PT thì tới Hồ Cốc, có thêm 2 resort nữa. Buồn hiu à.
Anh 2 Bi nói:Hôm nay vào cty sớm tranh thủ lên Google Map để tìm lại chỗ này. Em đã nhớ ra KDL đó là Vùng Đất Hứa. Xung quanh có mấy bãi biển rất đẹp và hoang sơ (hơi giống Bãi Sao ở Phú Quốc), không thuộc KDL nào hết, chắc đi ra rồi nhày xuống tắm luôn, về KS tắm nước ngọt. Biển đã lắm nha các bác, quê em ở Quy Nhơn, tắm biển từ nhỏ nên thấy biển đẹp là thèm
![]()
Ban đầu bác bảo resort nên em nhầm. Bãi tắm dạng này dưới đó nhiều lắm bác, có chòi để thay đồ+tắm nước ngọt luôn (bác hỏi lại nhân viên ở đó trước khi vào cho chắc ăn). Cẩn thận với mấy cái camera quay lén nhé
