Vùng Đất Hứa chính là The Promised Land/Bình Châu-Hồ Cốc EcoResort đó bạn ơi. Không có free đâu nhé! Nếu là khách vãng lai thì chắc có thể mua vé vào bãi tắm + sử dụng một số dịch vụ của nó như hồ bơi nước ngọt, hồ bơi nước mặn... Trong này có rất nhiều khu nhà nghỉ dành cho khách lưu trú: Phú Gia, Phú Quý, Phú Vinh, Phú Xuân... và giá phòng không hề rẻ đâu bạn àAnh 2 Bi nói:Hôm nay vào cty sớm tranh thủ lên Google Map để tìm lại chỗ này. Em đã nhớ ra KDL đó là Vùng Đất Hứa. Xung quanh có mấy bãi biển rất đẹp và hoang sơ (hơi giống Bãi Sao ở Phú Quốc), không thuộc KDL nào hết, chắc đi ra rồi nhày xuống tắm luôn, về KS tắm nước ngọt. Biển đã lắm nha các bác, quê em ở Quy Nhơn, tắm biển từ nhỏ nên thấy biển đẹp là thèm
![]()
Thank bác. Ý em nói là tắm mấy chỗ gần đó, còn VĐH cty em có đi 1 lần rồi, thấy cũng ok mà biển sâu quá, được cái có hồ bơi nước mặn và không gian rất rộng, có đường mòn đạp xe trong rừng thấy hay hay.QuangSG nói:Vùng Đất Hứa chính là The Promised Land/Bình Châu-Hồ Cốc EcoResort đó bạn ơi. Không có free đâu nhé! Nếu là khách vãng lai thì chắc có thể mua vé vào bãi tắm + sử dụng một số dịch vụ của nó như hồ bơi nước ngọt, hồ bơi nước mặn... Trong này có rất nhiều khu nhà nghỉ dành cho khách lưu trú: Phú Gia, Phú Quý, Phú Vinh, Phú Xuân... và giá phòng không hề rẻ đâu bạn àAnh 2 Bi nói:Hôm nay vào cty sớm tranh thủ lên Google Map để tìm lại chỗ này. Em đã nhớ ra KDL đó là Vùng Đất Hứa. Xung quanh có mấy bãi biển rất đẹp và hoang sơ (hơi giống Bãi Sao ở Phú Quốc), không thuộc KDL nào hết, chắc đi ra rồi nhày xuống tắm luôn, về KS tắm nước ngọt. Biển đã lắm nha các bác, quê em ở Quy Nhơn, tắm biển từ nhỏ nên thấy biển đẹp là thèm
![]()
![]()
Chổ 3 chử có bải đẹp là "Cấm tắm biễn".
Tụi em mới đi ngang thấy đẹp nhưng có bãng này nên đi luôn.
Tụi em mới đi ngang thấy đẹp nhưng có bãng này nên đi luôn.