Sáng nay em rảnh chạy vô Gia Hòa ngó qua, cả 1 đại công trình các bác ạ. Tình hình là Picasso lên cột tầng 10, chắc trước nghỉ tết thì xong tầng 10 quá. (em không chụp lại hình, vì có bác baxao update hình đẹp lên rồi

)
Cả vài lô đất nền cũng đang được chủ tiến hành xây nhà mới.
Một số nơi có để biển hạn chế người dân lưu thông vào khu công trường; cấm các xe tải chạy trong khu dân cư, kể cũng yên tâm.
Đường Đỗ Xuân Hợp, thì từ đoạn giáp đường Tây Hòa xuống qua khu Gia Hòa mình đã trãi nhựa mới, đẹp, nhưng mà vẫn hẹp, xe vẫn đông. Dự là vụ mở đường chắc còn lâu lắm vì hai bên nhà chật ních, có muốn mở đường thì còn phải giải phóng mặt bằng, chắc lâu.
Mà hình như so với hồi em mới đi coi dự án, thì CĐT đã đầu tư thêm nhiều chậu cây dọc các tuyến đường công viên hay sao ý.