Hạng B2
27/8/14
204
280
63
93
Em thấy mọi người khen cliff- phan thiết, tò mò ở đây 1 đêm xem thế nào, sau đây là nhận xét của riêng em:
Khuyết điểm:
  1. Phòng: máy lạnh rất dỡ, rất lâu lạnh, nếu lạnh thì quạt chạy rất yếu (có hướng dẫn dán trên tường)
  2. Cục nóng: gắn phía ngoài ban công, ngay chổ ghế ngồi nhìn ra hồ bơi/vườn, nó khè nóng thì làm sao chịu nổi?
  3. Thang máy: nóng như vô lò (lúc trưa chiều)
  4. Hồ bơi: không có chổ tắm lại (hoặc phải ra phía ngoài bờ biển hoặc phía trong góc phải, WC thì không có chổ tắm lại, mùi khai, đơn giản là nơi thay đồ)
  5. Hồ bơi: dù tôi có thấy nhân viên dọn hồ khoảng 22:00, tuy nhiên, sang hôm sau, khi bơi, lặn, tôi vẫn thấy còn rất nhiều cặn phía dưới đáy hồ
  6. Bồn cầu: rất dễ "để lại dấu vết" nếu đơn giản là đi xong rồi nhấn nút, tôi đã chịu trận khi đi vào WC khu hồ bơi, WC trong phòng cũng vậy, phải kỹ lưỡng vụ này
  7. Vòi tắm không đều, có phòng nước mạnh, có phòng nước yếu (em book 2 phòng liền nhau)
  8. Ăn sáng buffet: nóng quá
  9. Khu vui chơi trong phòng thiếu nhi nhỏ quá
  10. Nhà hàng: cơm bị sống (dạng vừa mới tắt nồi cơm điện là ăn ngay)

Ưu điểm:
  1. Có xe chở ra biển dành cho những ai làm biếng hay người già yếu, trẻ em
  2. Dịch vụ trung chuyển tại ga xe lửa: tốt
  3. Phục vụ phòng tốt, nhanh gọn
  4. Ăn sáng không có phiếu
  5. Có Socola buổi tối, vui là chính
  6. Có ly nước trái cây khi chờ nhận phòng dù nó nhỏ hơn bên sealink :)

Tóm lại, với tiêu chí là bảo vệ môi trường cho nên có thể RS đã tiết kiệm điện khâu máy lạnh: phòng/thang máy/nhà hàng), ngoài tiêu chí này ra, còn lại tốt
Nền gạch bông thì nó cũ kỹ, nhìn không sang, có thể là chủ ý RS thì thôi
 
Hạng B2
26/6/15
431
323
63
56
The cliff bac o bungalow no khac nhieu so o voi phong.