Thớt nghèo?
Theo dõi trên diễn đàn thấy nhiều ý kiến của những người không chạy xe của Honda, gom lại thì thấy:
- Một chiếc xe đơn điệu đến nhàm chán (không kodo, không có dòng chảy...);
- Chiếc xe cảm giác lái chán phèo, đề pa không dính lưng, không vọt liền;
- Chiếc xe chẳng có gì để khoe;
- Chiếc xe chẳng có gì để hỏng;
- Chiếc xe ồn đến kinh người (trời mưa như ngồi dưới nhà mái tôn, v1 than nhức đầu chịu không siết). Cách âm chống ồn chẳng cải thiện được bao nhiêu;
- Chiếc xe có hình thức đơn giản, muốn độ đẽo cũng không biết độ gì;
- ghế sau không ngả được thành giường;
- Đèn HID -> muốn nâng bi cũng không được;
- Những người chạy xe Honda chỉ chăm chú lo làm ăn, ít thời gian;
Chắc chẳng có gì để tham gia nên thớt nghèo nàn chăng?
Theo dõi trên diễn đàn thấy nhiều ý kiến của những người không chạy xe của Honda, gom lại thì thấy:
- Một chiếc xe đơn điệu đến nhàm chán (không kodo, không có dòng chảy...);
- Chiếc xe cảm giác lái chán phèo, đề pa không dính lưng, không vọt liền;
- Chiếc xe chẳng có gì để khoe;
- Chiếc xe chẳng có gì để hỏng;
- Chiếc xe ồn đến kinh người (trời mưa như ngồi dưới nhà mái tôn, v1 than nhức đầu chịu không siết). Cách âm chống ồn chẳng cải thiện được bao nhiêu;
- Chiếc xe có hình thức đơn giản, muốn độ đẽo cũng không biết độ gì;
- ghế sau không ngả được thành giường;
- Đèn HID -> muốn nâng bi cũng không được;
- Những người chạy xe Honda chỉ chăm chú lo làm ăn, ít thời gian;
Chắc chẳng có gì để tham gia nên thớt nghèo nàn chăng?