Ôi vãi thanh niên, nói chuyện thấy đúng loại ếch ngồi đáy giếng nhìn đời bằng đúng miệng giếng, đánh giá người khác trong khi chẳng biết gì về họ, các thầy thì nghề của họ là dạy lái xe (cả sàn lẫn tự động), các bác chạy dịch vụ thì nghề của họ là lái xe cũng (cả sàn lẫn tự động), họ gắn bó với cái xe mỗi ngày hơn 10h và hơn 20 năm như thế rồi con ơi, mở miệng ra nói dek suy nghĩ chỉ được cái gõ phím là giỏi, người ta đi xe nhiều hơn con ngủ với vợ đấy. Với thể loại này thì chẳng khi nào nghe đến ý kiến của người khác thành ra éo bao h tiến bộ được.
Đưa cái ví dụ rõ ngu, đầu bếp nấu đồ chay nó phán thẳng vào mặt thằng ngu rằng : "bố mày có bằng nấu ăn, nấu cả món chay lẫn mặn con ạ, mỗi ngày bố mày ăn 10 ký thịt đấy, con ngu lắm", nói thế cho nó sáng ra nhé.
Có vẻ bác thích nhục mạ người khác, chắc đó là văn hóa của bác.
Chỉnh sửa cuối: